Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3

09:55, 21/12/2013

Ngày thi đấu 20-12 có thể xem là một ngày không thành công đối với đoàn thể thao Việt Nam. Chúng ta chỉ giành được thêm 2 HCV và thất bại trong trận chung kết bóng đá nữ, vốn được kỳ vọng rất lớn. Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam đã bị Myanmar bỏ cách khá xa (4 HCV) trên bảng xếp hạng. Hiện, chúng ta đang giành được 66 HCV, 72 HCB và 74 HCĐ. Trong khi đó, hai đoàn thể thao xếp đầu là Thái Lan (93 HCV) và Myanmar (70 HCV).

Các VĐV Việt Nam trải qua ngày thi đấu 19-12 rất thành công với kỷ lục giành 10 HCV để duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng huy chương khi đã “thu hoạch” tổng cộng 64 HCV tại SEA Games 27. Tuy nhiên, chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn khi bước sang ngày 20-12.

Huỳnh Châu đã giải cơn
Huỳnh Châu đã giải cơn "khát vàng" trong ngày 20-12 khi mang về HCV đầu tiên

Suốt buổi sáng 20-12, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 6 HCB và 1 HCĐ. Tấm HCB đầu tiên là của Vovinam, Hứa Lê Cẩm Xuân thi đấu tốt ở nội dung Long hổ quyền nhưng vẫn phải nhìn HCV thuộc về VĐV nước chủ nhà. Sau đó không lâu, Hứa Lê Cẩm Xuân tiếp tục cùng Mai Thị Kim Thùy nhận HCB nội dung Song luyện kiếm. “Hattrick” HCB của đoàn thể thao Việt Nam trong sáng 20-12 được hoàn tất khi 8 VĐV kempo là Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu và Nguyễn Thùy Dương chỉ về nhì ở bài biểu diễn đồng đội nữ.

Đến buổi chiều, trạng thái “khát vàng” tiếp tục khiến đoàn thể thao Việt Nam lo lắng khi bộ đôi kỳ thủ Đào Thiên Hải - Hoàng Thị Như Ý lại “mở hàng” bằng HCB ở nội dung cờ trao đổi đôi nam nữ. Rồi liên tiếp sau đó, các VĐV của chúng ta lại nhận 2 thất bại và… nhận HCB trong các trận chung kết futsal nữ (thua Thái Lan), đối kháng taekwondo hạng cân 49kg nữ (Đoàn Thị Hương Giang thua Phanapa - Thái Lan).

Phải đến 15 giờ 38, số HCV của đoàn thể thao Việt Nam mới được nâng lên con số 65 chiếc nhờ chiến công của võ sỹ taekwondo - Lê Huỳnh Châu khi anh đánh bại đối thủ Ryan (Malaysia) ở trận chung kết nội dung đối kháng nam hạng 63kg.

Sau HCV của Huỳnh Châu ở môn taekwondo khoảng 30 phút, võ sỹ Nguyễn Thị Quyền Chân tiếp tục mang về thêm 1 HCV nữa khi chiến thắng ở trận chung kết Vovinam hạng cân 60kg nữ. Tấm HCV này làm nhiều người tin rằng đoàn thể thao Việt Nam sẽ đón một “cơn mưa HCV” vào cuối ngày thi đấu. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra bởi sau 2 HCV kể trên, “cơn mưa HCB” lại ập đến.

Quyền Chân giành vàng cho đoàn Việt Nam
Quyền Chân giành vàng cho đoàn Việt Nam

Ở trận chung kết Vovinam hạng 55kg nam, Trần Anh Tuấn để thua 0-1 trước đối thủ đến từ Lào, trong khi tại 2 nội dung biểu diễn là Song luyện mã tấu (Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng) và Đa luyện vũ khí nam (Huyền Khắc Nguyên - Nguyễn Văn Cường - Lâm Đông Vượng - Trần Công Tạo) cũng chỉ giành HCB.

Còn tại chung kết hạng 63kg nữ môn judo, Bùi Thị Hòa cũng để thua võ sỹ Kiyomi Wantanabe của Philippines. Tính cả HCB futsal nam và bóng đá nữ, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 12 HCB trong ngày 20-12 và không thể tránh được cảnh bị chủ nhà Myanmar vượt lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Như vậy, mốc 70 HCV như chỉ tiêu đặt ra trước khi dự SEA Games 27 cũng chưa sớm được hoàn thành. Thậm chí, với số HCV hiện tại là 66 và khoảng cách không lớn so với Indonesia (61 HCV), đoàn thể thao Việt Nam sẽ phải đối mặt với khả năng tụt xuống thứ 4. Chỉ còn 2 ngày nữa là SEA Games 27 sẽ bế mạc và nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, chúng ta có thể sẽ không hoàn thành mục tiêu Top 3.

G.N
(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.