Multimedia Đọc Báo in

Đường Xuân suy cảm

18:18, 03/02/2011

Thế kỷ 21 vừa đi qua thập kỷ đầu tiên, Việt Nam tổ chức Đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội thật hoành tráng và vô cùng ấn tượng.

Là con Rồng cháu Tiên nên hiểu được linh khí non sông hội tụ, thấy dáng rồng bay trong sang sảng lời Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn:

“Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng… Xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.

Hành trình mùa xuân ngược về cội nguồn để biết ơn quá khứ, biết ơn bao thế hệ trao lại cho ta Độc lập, Tự do, Hòa bình, Hạnh phúc. Năm Canh Dần – 2010 có nhiều ngày kỷ niệm mang dấu son thời đại, tăng sức mạnh cho ta, đó là 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 80 năm thành lập Đảng, 65 năm khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước…

Sức mạnh ấy khiến ta đứng vững, vượt qua thử thách suy giảm kinh tế toàn cầu, để tăng trưởng khá cao so với khu vực và thế giới.

Nhớ lại hơn hai mươi năm bước vào đổi mới, trước năm 1990 khi học Nghị quyết thấy ghi: Phấn đấu đến năm 1990 thu nhập bình quân đầu người đạt 200 USD, nhiều người còn phân vân: Liệu có được không, khi mới đạt hơn 100 USD? Tài liệu của Liên hiệp quốc theo dõi nhiều năm đã đánh giá Việt Nam thuộc tốp 10 nước phát triển năng động nhất thế giới, tăng trưởng kinh tế 7-8%, thu nhập theo đầu người từ 128 USD lên 1.000 USD/năm.

Vui biết bao nhiêu khi hàng xuất khẩu đến với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về cho đất nước 70 tỷ USD, trong đó có các ngành mũi nhọn như dệt may, dầu thô, giày dép, thủy sản… đặc biệt là gạo tới hơn 6 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới. Chưa quên đâu bột mì đầy mọt và hạt bo bo cứng như sỏi để thấy kỳ tích của nền nông nghiệp nước nhà.

Biết ơn thủy điện Sông Đà, hơn mười năm xây dựng, sản lượng chỉ đứng thứ hai, vẫn cứ là anh cả vì đặt nền móng cho công nghiệp hóa, điện khí hóa. Đứa em Sơn La với 2.400 MW ra đời thật cường tráng, tinh khôi. Sau đường dây cao thế 500 KW chạy dọc chiều đất nước, nhiều đường dây 500 KW, 200 KW nối khắp các vùng miền thành khuông nhạc mùa xuân làm nên bản hợp xướng ngợi ca đất nước.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất vượt sản lượng thiết kế, sông Hậu đã thông cầu Cần Thơ, đốt ống cuối cùng dưới sông Sài Gòn đã ghép nối, đường Hồ Chí Minh – Tây Trường Sơn đang rộng mở, động lực kinh tế xích lại gần hơn, cho những khu công nghiệp, sân bay, bến cảng nối tiếp nhau ra đời.
Vừa hoàn thành trách nhiệm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN, đóng góp vào sự phát triển, hòa bình của khu vực và thế giới.

Điều gì làm nên kỳ tích Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, câu hỏi khó trả lời trọn vẹn nhưng thống nhất ý bao trùm: Đó là nhờ đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn của Đảng ta. Đối nội thì lo cho dân giàu, nước mạnh. Đối ngoại thì hòa bình, phát triển. Đó cũng là kế sách của tiền nhân, được Đảng ta vận dụng sáng tạo, đổi mới phù hợp từng giai đoạn.

***


Cùng cả nước vào Xuân, Dak Lak góp chung niềm phấn khởi. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thành công tốt đẹp, nhìn lại thành tựu nhiệm kỳ qua, những con số như muốn reo ca.

Tăng trưởng kinh tế bình quân trên 12% một năm, gần gấp đôi bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế năm 2010 đạt 12.800 tỷ đồng, tăng gần gấp hai lần năm 2005. Ngành công nghiệp – xây dựng tăng 18%, dịch vụ hơn 22% một năm, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 65,5% của năm 2005 xuống còn 49,7% vào năm 2010, mặc dù nông nghiệp vẫn tăng 6%. 610 công trình thủy lợi, chủ động tưới 70% diện tích cây trồng, góp phần đưa Dak Lak gia nhập Câu lạc bộ 1 triệu tấn lương thực.

Một tỉnh ở Tây Nguyên mà đạt bình quân đầu người 14,2 triệu đồng và hơn 500 kg lương thực một năm thì còn gì vui hơn. Lại là một trong số rất ít tỉnh thành xuất siêu do sản lượng cà phê chiếm già nửa cả nước.
Tổng thu ngân sách 2.910 tỷ đồng, vượt 33% so với dự toán Trung ương giao cho tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 10%.

Hơn nửa triệu con em cắp sách tới trường; trường đạt chuẩn Quốc gia 16%; các xã, phường, thị trấn đạt 98% phổ cập Trung học cơ sở. Trên 90% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Báo chí, sóng phát thanh – truyền hình đã đến tận vùng sâu, vùng xa để ý Đảng, lòng Dân hòa quyện.

Năm Tân Mão – 2011 mở ra trong khí thế mới, nỗ lực mới sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tạo đà cho kế hoạch 5 năm tới: Tăng trưởng kinh tế 13,8%; thu ngân sách 3.400 tỷ đồng; xuất khẩu 650 triệu USD; 100% xã, phường phổ cập Trung học cơ sở; 93% đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tạo việc làm mới cho 25.200 lao động; giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo.

Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2011 – 2015 tăng trưởng kinh tế bình quân năm 14 - 15% để đến năm 2015 tỷ trọng sẽ là: nông – lâm – ngư nghiệp còn 32 – 33%, công nghiệp – xây dựng 25 – 26%; thương mại – dịch vụ lên tới 41 - 42%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng trở lên, tương đương 1.780 USD.

Trên 1,8 triệu đồng bào của 41 dân tộc anh em chung bài hát Kết đoàn, xây dựng quê hương Dak Lak và Tổ quốc Việt Nam thêm tươi đẹp. Cả nước đã vì Dak Lak, Dak Lak cũng vì cả nước.

Dọc đường Xuân Dak Lak lại thơm ngát hoa cà phê trong màu trắng tinh khôi. Cao su nẩy lộc non tơ, trụ tiêu xanh thắm, mía nâu đọng mật, lúa trải kín đồng, bò vàng chật bãi, cá bạc đầy hồ… Bức tranh quê hương càng ngắm càng say.

Thuyền lá hồ Lak giữa nước biếc, non xanh – Du khách tưởng bơi qua huyền thoại.
Voi bành Bản Đôn trong trời hồng, mây tía – Tao nhân mơ bay tới sử thi.

Lại nhớ đến Nơ Trang Lơng cùng bao lớp người truyền lửa cho quê hương để rượu cần thêm ngọt môi xuân, đêm dân vũ rộn vòng xoang theo tiếng chiêng thôi thúc, mời Đam San, Hơ Nhí chung vui.

Càng nhớ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã trao lại cho con cháu non sông gấm vóc, để chúng ta tự hào được là người Việt Nam có hàng nghìn năm văn hiến.

Độc lập, Tự do, Hòa bình, Hạnh phúc là khát vọng muôn đời, là niềm tin vạn thuở của dân tộc nên càng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ đã tiễn con đi tô thắm lá cờ Tổ quốc, hóa thân vào sông núi để Tổ quốc rộng dài từ Trường Sơn đến Trường Sa, từ Lũng Cú đến Cà Mau.

Mùa xuân này, Đảng tiến hành Đại hội lần thứ XI, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài phấn khởi hân hoan chào đón sự thành công của Đại hội Vì một đất nước phồn vinh, để xứng đáng với niềm tin của toàn dân tộc khi gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta” với muôn lần tin yêu, thương mến như đã từng tin yêu, thương mến.

Hữu Chỉnh

Ý kiến bạn đọc