Multimedia Đọc Báo in

Chuyện về công dân đầu tiên chào đời trên đảo Trường Sa

17:07, 02/07/2012

Được trở thành công dân của đảo Trường Sa đã là niềm hạnh phúc, là vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được. Riêng đối với cháu bé “sở hữu” cái tên rất ý nghĩa: Hồ Song Tất Minh thì còn hơn thế nữa khi là công dân đầu tiên cất tiếng khóc chào đời ngay giữa ngôi nhà biển cả của Tổ quốc.

Bé Hồ Song Tất Minh (thứ 2 từ trái sang) - công dân đầu tiên ra đời trên đảo Trường Sa.
Bé Hồ Song Tất Minh (thứ 2 từ trái sang) - công dân đầu tiên ra đời trên đảo Trường Sa.

Anh Hồ Dương và chị Trương Thị Liền bố mẹ bé Hồ Song Tất Minh tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mái ngói khang trang nằm yên bình giữa xóm đảo Song Tử Tây, anh chị không bất ngờ lắm khi có người đến thăm bởi dường như đã quen thuộc với việc đón những vị khách tranh thủ thời gian ở đảo đến gặp “công dân đặc biệt” này. Anh Dương vui vẻ nói: “Nếu các anh đến sớm hơn thì có dịp dự sinh nhật bé rồi, gia đình cùng cán bộ chiến sĩ trên đảo vừa tổ chức mừng sinh nhật cho cháu hôm 16-5 vừa rồi”. Còn chị Trương Thị Liền thì dịu dàng ôm “báu vật” vào lòng, ánh mắt rạng lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào chậm rãi kể lại câu chuyện “vượt cạn”. Năm 2009 lúc chị mang thai cháu thì lãnh đạo, chỉ huy đảo gợi ý nên vào đất liền sinh nở để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con, song anh chị đã suy nghĩ, bàn tính và cuối cùng quyết định cho con chào đời ngay trên mảnh đất mà mình đang sinh sống, lập nghiệp. “Đó là một quyết định khó khăn, bởi lúc bấy giờ cán bộ, lãnh đạo đảo không dám ủng hộ do điều kiện chăm sóc y tế, phương tiện trang thiết bị không thể bằng trong đất liền, trước đó những bà mẹ mang thai đến cuối thai kỳ đều thu xếp vào đất liền sinh nở”, chị Liền cho biết. Tuy nhiên, trước ước nguyện và quyết tâm của anh chị, lãnh đạo, chỉ huy đảo đã xin ý kiến cấp trên và được sự đồng thuận với chỉ đạo: “Bằng mọi giá phải bảo đảm cho mẹ tròn, con vuông”. Vậy là trong suốt quá trình mang thai, chị được các y, bác sĩ theo dõi, kiểm tra sát sao sức khỏe mẹ và thai nhi. Sáng 16-5-2009, chị Liền trở dạ. Bác sĩ Mai An Giang, kíp trưởng kíp công tác của Bệnh viện Trung ương quân đội 108, người có chuyên môn giỏi được cử ra theo dõi, hộ sinh cho chị Liền. Đến trưa cùng ngày đứa bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo, trở thành công dân đặc biệt của huyện đảo Trường Sa và được đặt tên đầy ý nghĩa: Hồ Song Tất Minh. Theo giải thích của chị Liền thì Song là tên của 2 hòn đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông, Tất là “Tất cả mọi người đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên đảo”, còn Minh là tên của Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân ra thăm đảo lúc chị đang mang thai. “Chúng tôi đặt tên cho con như thế bởi muốn gửi gắm, nhắc nhở con phải luôn khắc ghi trong tâm khảm nơi chôn nhau cắt rốn, từ đó biết gắn bó, giữ gìn mảnh đất mình đã sinh ra, lớn lên. Hy vọng sau này trưởng thành bé sẽ hiểu được sự kỳ vọng của gia đình”, chị Liền trải lòng. Nghe những lời chị tâm sự, tôi vỡ ra rằng, thì ra tên những đứa trẻ sinh ra giữa biển đảo Tổ quốc được bố mẹ đặt tự trong nó đã chứa đựng hình hài, bóng dáng của Tổ quốc. Bé Hồ Song Tất Minh đến nay đã tròn 3 tuổi, rất khỏe mạnh, em cũng như những công dân nhỏ khác trên huyện đảo Trường Sa đang ngày một lớn lên, vững chãi như những cây phong ba đứng hiên ngang giữa biển trời Tổ quốc.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc