Multimedia Đọc Báo in

Những "cánh én" tình nguyện vì cộng đồng

15:07, 26/12/2013
Như những “cánh én” mang tấm lòng tình nguyện, họ là những thanh niên giàu lòng chia sẻ thương yêu với những mảnh đời bất hạnh và những miền quê nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Chàng trai Nguyễn Đăng Tuấn năng nổ trong hoạt động tình nguyện.
Chàng trai Nguyễn Đăng Tuấn năng nổ trong hoạt động tình nguyện.

Vóc người nhỏ nhắn nhưng mỗi khi có hoạt động thì lại rất năng nổ và thể hiện đậm chất thủ lĩnh của mình, đó là những hình ảnh dễ nhận thấy của chàng trai Nguyễn Minh Quý, sinh 1987, hiện là Chủ nhiệm Đội công tác xã hội huyện Cư M’gar. Tham gia hoạt động tình nguyện từ năm 2007, từ việc nghiên cứu những bài học kinh nghiệm cùng với thực tế địa phương, Quý đã mạnh dạn vận động và thành lập CLB Tình nguyện trên Facebook, trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, với trên 11.000 thành viên online và 260 thành viên chính thức cùng khoảng 80 thành viên thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội. Tới tháng 10-2012, Quý được tin tưởng và bầu làm đội trưởng Đội công tác xã hội huyện Cư M’gar. Từ đó Quý cùng các bạn đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: tham gia ứng cứu lũ lụt, bê tông hóa sân bóng chuyền, vận động thu gom quần áo, dụng cụ học tập, đồ chơi, sách vở…  Thông qua hoạt động này, Quý cùng các bạn đã tổ chức giúp đỡ 250 hộ gia đình khó khăn, 54 gia đình chính sách, tặng hơn 1000 cuốn vở, 800 bộ quần áo cho các em học sinh … với tổng trị giá lên tới hơn 100 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, trong những năm qua, Quý luôn hết mình vì các chiến dịch, hoạt động với vai trò là trưởng ban tổ chức và trong năm 2013 nhiều chương trình do Quý làm trưởng ban đã mang lại nhiều thành công, như: Chương trình Tết ấm áp, Tết yêu thương 2013: tổ chức các hoạt động, trò chơi cho hơn 300 trẻ em tại 3 buôn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Mroh, trao 85 suất quà tết tặng gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi… Quý tâm sự: “Khi tham gia các hoạt động tình nguyện và cảm nhận được niềm vui của mỗi người dân ở những nơi mà chúng tôi thực hiện chương trình, được giúp đỡ bà con, các em nhỏ… vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống, đã mang đến cho tôi và các tình nguyện viên khác những niềm vui khó tả và càng thêm vững tin, sống cống hiến cho xã hội”.

Nguyễn Minh Quý (cầm micro) tham gia dẫn chương trình  Tết ấm áp - Tết yêu thương 2013.
Nguyễn Minh Quý (cầm micro) tham gia dẫn chương trình Tết ấm áp - Tết yêu thương 2013.

Bản thân tâm đắc với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, cùng phương châm “Là cầu nối của sự sẻ chia, yêu thương đến từ sự sẻ chia”  nên ngay từ lúc học phổ thông, anh Đào Đức Hiệp sinh 1987, Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Ana, đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chiến dịch “Mùa hè xanh”. Sau khi nhận công tác tại Huyện Đoàn Krông Ana vào năm 2007, hằng năm anh cùng với Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tham mưu và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực như hoàn thành các công trình: Bê tông hóa 18 sân bóng chuyền tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số; công trình hệ thống nước sạch cho thiếu nhi Trường mẫu giáo Hoa Hồng (tại xã Dur K’măn); nạo vét 12km kênh mương nội đồng tại xã Dray Sáp; mở được hơn 30 lớp phổ cập văn hóa hè cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn; làm mới và sửa chữa được 12 nhà cho các đối tượng là cựu thanh niên xung phong và đối tượng chính sách; làm mới 4 km đường, tu sửa 22km đường nội đồng và liên thôn buôn; tổ chức được hơn 10 lớp chuyển giao KHKT cho nhân dân… Ngoài ra Hiệp cũng rất năng nổ trong các hoạt động “Vì Trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tật”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chương trình Tình nguyện mùa đông”, “Hành trình nhân ái vui tết cùng người nghèo”… Tiêu biểu hơn Hiệp còn đứng ra thành lập và điều hành tổ chức Câu lạc bộ tình nguyện Khát Vọng Xanh với hơn 100 thành viên cùng các hoạt động hướng về cơ sở như: vận động quyên góp quần áo cũ, dụng cụ học tập, đồ chơi, sách vở… Sau đó, CLB sẽ tổ chức trao quà tại các buôn 1 tháng/lần để tặng học bổng, quần áo, dụng cụ học tập…; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình khó khăn… Chia sẻ về những việc đã làm được, Hiệp tâm sự: “Tham gia các hoạt động tình nguyện đối với tôi là để được giúp đỡ nhiều người và gắn kết những người có cùng lòng nhiệt huyết vì cộng đồng để từ đó được rèn luyện và trưởng thành. Tôi cảm nhận rằng hoạt động tình nguyện vì cộng đồng sẽ không bao giờ “tắt” trong tôi, mà nó chỉ thể hiện theo những cách phù hợp với cuộc sống và công việc hiện tại.”

Nghiêm khắc và hài hước, hai nét tính cách tưởng chừng trái ngược ấy lại cùng hội tụ ở người thủ lĩnh trẻ tuổi của Đội Công tác xã hội huyện Ea Súp. Sinh năm 1991, ngay từ khi là một sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng, chàng trai Nguyễn Đăng Tuấn đã mang trong mình lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Khi còn là sinh viên, năm 2010, Tuấn đã tham gia CLB Ngàn Hạc Giấy trao 500 suất quà, xây dựng 1 giếng và bể nước trị giá 160 triệu đồng tặng đồng bào tại thôn 13, xã Cư Kbang, đó là những hoạt động tình nguyện đầu tiên mà chàng trai này nhớ mãi, Tuấn tâm sự: “Quê tôi là huyện Ea Súp còn nhiều nơi, nhiều người còn gặp khó khăn, do đó tôi chỉ mong mang lại chút sức nhỏ bé để cống hiến cho chính huyện nhà, cho các trẻ em nghèo. Đối với tôi, mang lại hạnh phúc cho những người còn nhiều khó khăn là mang lại niềm vui cho họ với tất cả những gì tôi có”. Với tâm niệm như vậy, nên càng ngày Tuấn càng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: vận động xây dựng công trình khu vui chơi thiếu nhi tại xã Cư Kbang trị giá 100 triệu đồng (2011); tham gia các hoạt động từ thiện của Hội Dak Lak ở TP. Hồ Chí Minh; cùng các sinh viên trong trường hỗ trợ, giúp đỡ các trẻ em mồ côi, các em bị nhiễm chất độc màu da cam tại Trường nuôi dạy thanh thiếu niên khiếm thị và khuyết tật chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp (TP. HCM)… Ra trường, Tuấn liền xin về làm việc tại huyện và đồng thành lập Đội CTXH Tuổi trẻ Ea Súp (1-2013) với trên 200 thành viên chính thức, 2500 thành viên không chính thức. Và ngay trong năm đầu tiên này, Tuấn cùng các bạn trong Đội CTXH đã làm được nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà và trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 14 xã Cư Kbang; tặng 500 chiếc áo cũ cho bà con người Mông tại thôn 13 xã Cư Kbang; vận động hiến máu nhân đạo đợt I thu hút 500 người tham gia, hiến được 315 đơn vị máu; tặng quà cho các bệnh nhi, người già neo đơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp với tổng trị giá 20 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại 2 thôn 13 và 14 xã Cư Kbang… Khi được hỏi về những điều mình đã làm được Tuấn cho rằng: “Là một sinh viên mới ra trường, chỉ có duy nhất ngọn lửa của tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết thì lúc nào cũng mạnh mẽ và nóng bỏng trong tim, đó chính là nhân tố chính duy trì ý chí và giữ vững định hướng sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp công tác xã hội tại huyện nhà. Tôi luôn tâm niệm rằng mình đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho các hoạt động vì cộng đồng”.

Hoàng Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.