Multimedia Đọc Báo in

Làm duyên cho phố - đón chào Xuân Giáp Ngọ

08:45, 21/01/2014

Những ngày này, trên các tuyến đường chính ở TP. Buôn Ma Thuột, cán bộ, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường Dak Lak đang khẩn trương tập trung nhân lực, phương tiện, triển khai công việc chỉnh trang đô thị, bảo đảm đường phố xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân đón Xuân Giáp Ngọ.

Thành phố xanh-sạch hơn

Từ đầu tháng 1-2014, Xí nghiệp công viên cây xanh đã huy động toàn bộ công nhân tập trung quét vôi gốc cây, trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh tạo hình ở các công viên, vòng xoay, dải phân cách trên các tuyến đường và 20 hoa viên, công viên, tiểu hoa viên trên địa bàn TP; tỉa cành khô, nâng tán cây đô thị, tạo thông thoáng, hạn chế che chắn tầm nhìn.  Từ nay đến Tết, các đảo giao thông tại một số tuyến đường chính như: Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn… sẽ được trang trí hoa tươi và cắm cờ tạo điểm nhấn. Đối với một số đảo giao thông khác, Xí nghiệp trồng hoa bổ sung bảo đảm trong dịp Tết Giáp Ngọ luôn có hoa tươi mừng xuân. Khác với mọi năm các chậu hoa được đặt rải đều, thì năm nay hoa sẽ đặt theo cụm để tạo điểm nhấn, nhìn từ xa có cảm giác ngàn hoa bừng sắc thắm. Cùng với đó, những bồn hoa cũ sẽ được thay thế bằng những chậu hoa mới tạo không khí tươi mới cho đô thị Buôn Ma Thuột. Anh Y Khan Niê, công nhân đội Hoa viên cho biết: hơn 10 năm làm nhiệm vụ chăm sóc hoa, cây cảnh, nhưng năm nào cũng vậy, khi đơn vị triển khai công việc chỉnh trang đô thị chào Xuân mới anh đều có cảm giác nao nao khó tả. Năm nay, anh và 8 thành viên trong Đội được giao nhiệm vụ chăm sóc hoa, cây cảnh tại tượng đài Mậu Thân. Vì vậy, từ đầu tháng Chạp, các thành viên luôn nhắc nhở nhau chăm sóc hoa, cây cảnh, cắt tỉa, tạo dáng cho cây xanh, quét dọn khu vực trong và ngoài tượng đài để nhân dân có thêm một điểm dừng chân trong những ngày Xuân. Nét độc đáo trên các trục đường vào TP là những cây xanh được tạo dáng hình trái tim, hồ lô, ly uống nước…

TP. Buôn Ma Thuột xanh - sạch hơn trong những ngày Tết Giáp Ngọ.
TP. Buôn Ma Thuột xanh - sạch hơn trong những ngày Tết Giáp Ngọ.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, Công ty huy động toàn bộ nhân viên tăng ca vào những ngày giáp Tết, đêm Giao thừa; thay thế các thùng rác cũ hỏng, bổ sung thùng rác mới tại các điểm vui chơi giải trí chính trong dịp Tết, rửa đường định kỳ bằng xe chuyên dụng; chuẩn bị các điểm tập kết rác hợp lý, tập trung khẩn trương thu gom, xử lý rác thải…

Mong ước đêm giao thừa

Để TP xanh - sạch - đẹp trong những ngày Tết, ít ai biết những công nhân Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường Dak Lak phải vất vả, thậm chí hy sinh niềm vui cá nhân. Còn nhớ, đêm Giao thừa năm trước, khi màn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời TP. Buôn Ma Thuột khép lại, mọi người trở về nhà sum họp bên gia đình, hay đi hái lộc đầu năm, thì những công nhân vệ sinh lại tay chổi, tay xẻng hối hả quét dọn để thành phố xanh-sạch-đẹp trong ngày đầu năm. Chị Hoàng Thị Lan Anh, Đội Hoa viên chia sẻ: “12 năm làm công nhân quét rác là ngần ấy đêm Giao thừa thức trắng. Vất vả nhất là công nhân đảm trách quét dọn những tuyến đường xung quanh chợ hoa Xuân với ngổn ngang rác thải, từ rác người dân đi chơi xả ra đến rác mà những người bán hoa vừa vứt bỏ như chậu, hoa, vật liệu dựng lều lán… Bình thường dọn dẹp khoảng 3-4 giờ sáng là xong, nhưng cũng có năm khi mọi người dừng chổi, dừng xẻng đúng lúc tiếng loa truyền thanh báo hiệu 6 giờ sáng. Chị Lan thổ lộ: “Tâm lý ai cũng muốn được sum vầy bên mâm cơm gia đình trong đêm Giao  thừa, nhưng đã chọn nghề phục vụ nên các chị không lấy làm buồn. Nói vậy thôi, nhưng cảm giác nao nao vẫn thường trực trong lòng mỗi người”. Trò chuyện với những công nhân quét rác trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, mong ước đơn giản của họ là: nhà nhà cùng bỏ rác thải vào túi ni-lon, đặt đúng chỗ để anh, chị em thu gom hết rác, góp phần làm cho thành phố thêm sạch đẹp.

Đêm cuối năm lạnh buốt mà tấm áo xanh của những công nhân vệ sinh vẫn ướt đẫm mồ hôi. Không ai bảo ai, mọi người động viên nhau cố gắng hoàn thành công việc sớm để sum vầy cùng gia đình. Một ngày làm việc kết thúc, nhìn về đầu con đường vắng tanh, nhưng là những đường phố sạch hơn, xanh hơn, mọi mệt nhọc không còn nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm…một năm mới của họ dường như đến muộn hơn, bởi họ đã thường xuyên đón giao thừa ở nơi không phải nhà mình…

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc