Multimedia Đọc Báo in

Bản lĩnh người lính cơ động

08:42, 06/11/2015
Tham gia nghĩa vụ công an năm 1997, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Công An được phân về lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh. Bằng tình yêu, đam mê nghề nghiệp, anh hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ và được giữ lại phục vụ lâu dài.
 
Xác định là lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chống gây rối trật tự công cộng, anh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh đã trực tiếp tham gia giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự, chặt phá rừng; tham gia bảo vệ an toàn các lễ hội lớn diễn ra trong tỉnh, điển hình là 5 lần bảo vệ an toàn Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột; bảo vệ các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh…
Thiếu tá Nguyễn Công An, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động.
Thiếu tá Nguyễn Công An, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động.

Đêm khuya, khi mọi người, mọi nhà chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc anh và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm phức tạp. Vào những dịp lễ, tết, anh em tổ tuần tra phải thức trắng đêm tuần tra, kiểm soát để bảo vệ yên bình cho người dân. Qua đó phát hiện hàng trăm vụ việc gây rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Còn nhớ vào một đêm khuya giáp Tết năm 2011, tổ tuần tra của anh An đang trên đường đến Công an TP. Buôn Ma Thuột để bàn giao phương tiện 3 vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ thì phát hiện 1 đối tượng cầm rựa đuổi chém người dân ở đường Lý Tự Trọng. Khi tổ tuần tra áp sát và yêu cầu bỏ hung khí, đối tượng hung hăng chống trả, liên tục vung rựa chém thẳng vào người anh và đồng đội, buộc các anh phải xịt hơi cay để khống chế, sau đó bàn giao cho Công an phường Tân An xử lý. Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Tiến Dũng, vừa ra tù về tội cố ý gây thương tích.

Một đêm khác, khi anh đang chỉ huy lực lượng tuần tra trên khu vực Trường ĐH Tây Nguyên thì phát hiện 1 nhóm thanh niên đang đánh nhau. Tổ tuần tra lập tức khống chế và bắt được 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng tự nhận đang công tác tại Công an phường Ea Tam. Khi bị áp tải về Công an phường để làm rõ, đối tượng đã phải khai thật là Lê Ngọc Phượng, từng đi tù 4 năm về tội cướp tài sản.

Với ý thức trách nhiệm cao của một chiến sĩ cơ động, cuối năm 2014, khi đến thăm người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, anh đã phát hiện và thu giữ hàng chục tài liệu truyền đạo trái phép của tà đạo Pháp Luân Công, bàn giao cho Phòng An ninh xã hội (Công an tỉnh) xử lý…

Là Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách tham mưu chính trị, anh kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy Tiểu đoàn triển khai có hiệu quả mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Phòng, các cấp giao phó. Bên cạnh đó, với cương vị là cấp ủy viên phụ trách Đoàn thanh niên, anh thúc đẩy triển khai, tổ chức kịp thời các hoạt động phong trào đoàn thanh niên ngày càng hiệu quả. Anh đã cùng Ban chỉ huy Tiểu đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai trên 20 đợt hành quân dã ngoại, lao động giúp dân tại các địa bàn vùng sâu,  vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chỉ tính riêng năm 2015, anh đã cùng đồng đội thực hiện 3 đợt hành quân dã ngoại về tại các xã: Cư Elang (huyện Ea Kar), Cư Pơng (huyện Krông Búk) và Krông Na (huyện Buôn Đôn). Anh trải lòng: “Về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bà con mới thấy hết cuộc sống nơi đây còn vất vả, thiếu thốn đến nhường nào. Nhiều chuyến đi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng gặp khó khăn không kém khi thiếu chỗ ăn, ngủ, sinh hoạt, nhất là những khi mưa to, gió lớn. Nhưng vượt lên tất cả, chúng tôi vẫn vui vẻ, nhiệt tình khi bà con cần giúp đỡ. Có lẽ nhờ vậy mà sau những chuyến hành quân dã ngoại, chúng tôi đã tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết, thân thương giữa người dân với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động”.

Với những thành tích và nỗ lực không ngừng, Thiếu tá Nguyễn Công An đã 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng I, II và III); được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc