Multimedia Đọc Báo in

Khơi dòng nước mát

10:13, 04/05/2016
Mặc dù nắng như đổ lửa, lực lượng dân dân năm nhất Cụm số 1, gồm các xã: Hòa Phú, Hòa Xuân và Hòa Khánh (Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột) vẫn hăng hái làm công tác dân vận.

Xã Hòa Phú có trên 3.900 hộ dân, với trên 17.000 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nên nhu cầu nước tưới cho cây trồng rất lớn. Tình hình hạn hán kéo dài, nhiều tháng liền không có mưa khiến nhiều diện tích cây trồng “khát” nước. Trước thực tế đó, vừa qua, hơn 100 chiến sĩ dân quân năm nhất và đoàn viên, thanh niên địa phương đã triển khai nhiều hoạt động giúp dân. Trung tá Vũ Tiến Bảy, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Người dân cần nhất hiện nay là nguồn nước sinh hoạt và tưới cho cây trồng, vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức nạo vét kênh, mương, dọn vệ sinh cây cỏ trên đập nước xã Hòa Phú. Tuy thời gian làm việc chỉ có 1 ngày, nhưng các chiến sĩ luôn cố gắng, mong góp phần giúp dân chống hạn”. 

Các chiến sĩ dân quân dọn rác, nạo vét lòng đập Thọ Thành,  giúp dân đưa nước tưới vào nội đồng.
Các chiến sĩ dân quân dọn rác, nạo vét lòng đập Thọ Thành, giúp dân đưa nước tưới vào nội đồng.

Để công tác dân vận phát huy tối đa hiệu quả, Cụm số 1 đã chia thành nhiều tổ, nhóm và phân công thực hiện các phần việc khác nhau: phát quang bụi rậm, dọn rác xung quanh khu vực đất trồng hoa màu cho bà con; quét dọn đường nông thôn; nạo vét kênh, mương, đập nước, khơi thông dòng chảy...

Con đập Thọ Thành vốn cung cấp nước tưới cho nhiều cánh đồng trên địa bàn thành phố gần như ngừng chảy vì bị cây lục bình và rác thải bao phủ. Không ngại gian khó, các chiến sĩ dân quân đã tập trung “giải phóng” cho dòng nước. Ấn tượng nhất là nữ chiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng (dân quân xã Hòa Khánh), dù dầm mình giữa lòng đập, nhưng vẫn cười tươi: “Đập có nhiều chỗ nước sâu, rác thải nhiều, thậm chí là mảnh chai vỡ, gai nhọn, bơm tiêm.. rất nguy hiểm, nhưng anh em đều cố gắng hết mình, dọn dẹp sạch sẽ để dòng nước có thể lưu thông. Vào mùa khô, nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng rất lớn, vì vậy khi có nước, bà con sẽ rất phấn khởi, anh em mình cũng vì thế mà vui lây”. Thúy Hằng còn cho biết thêm, mỗi năm, đoàn viên, thanh niên các xã đều tổ chức vài đợt khơi thông, dọn rác trên con đập này. Không chỉ vậy, các bạn trẻ còn vận động, kêu gọi người dân cùng nhau bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi...  

Tập trung nhân lực, làm việc nghiêm túc nên chỉ trong thời gian ngắn các chiến sĩ đã khơi thông trên 1 km kênh, mương bị tắc nghẽn; phát quang bụi rậm; dọn sạch rác thải xung quanh đập Thọ Thành...

Mới đây, lực lượng dân quân cơ động tại chỗ xã Cư Êbur, phường Thành Công và phường Thắng Lợi (Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột) cũng kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận tại xã Cư Êbur, các chiến sĩ dân quân đã không ngại nắng nóng, cùng nhau quét dọn vệ sinh trên 3,5 km đường liên buôn, hướng dẫn người dân cách phòng trừ các loại dịch bệnh. Bằng cách trò chuyện dí dỏm, vui tươi nên hầu như đi tới thôn, buôn nào, các chiến sĩ cũng mang lại nụ cười và dành được sự quý mến từ bà con. Các đơn vị đã trao 10 suất quà, tổng trị giá trên 3 triệu đồng tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn buôn Đung... Nhận những món quà do các chiến sĩ “sao vuông” gửi tặng, nhiều người dân không khỏi xúc động. Sự nhiệt tình, gần gũi của các chiến sĩ đã góp phần sẻ chia cùng người dân những khó khăn trong cuộc sống...

Hầu hết các đầu mối quân dân thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa. Tuy cách làm khác nhau, nhưng cùng chung mục đích là góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân; giúp dân yên tâm lao động, sản xuất. Trước cơn đại hạn kéo dài và những khó khăn mà người dân gặp phải, sự quan tâm của lực lượng “sao vuông” với những nghĩa cử cao đẹp càng tô thắm tình người, đó như là dòng nước mát làm dịu “cơn khát” trong những ngày nắng hạn.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc