Multimedia Đọc Báo in

Ba chị em nhà nghèo học giỏi

07:02, 21/04/2013

Gia đình anh Lê Hữu Nhân và chị Nguyễn Thị Mai ở thôn 17A, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) được nhiều người biết tiếng vì có ba cô con gái chăm ngoan, học giỏi.

Cách đây gần chục năm, cuộc sống gia đình anh Nhân rất khó khăn. Không có ruộng rẫy, anh chị phải bươn chải, xoay xở để nuôi mẹ già và ba cô con gái ăn học. Dần dần, nhờ cần cù và tiết kiệm, anh chị dành dụm được chút tiền, mượn thêm vốn mua được 5 sào đất rẫy trồng cà phê. Vợ chồng anh Nhân lúc nào cũng cặm cụi trên rẫy để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Vất vả là vậy nhưng bù lại anh Nhân, chị Mai luôn hãnh diện vì ba cô con gái ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm. Cô con gái đầu Lê Thị Thu Ngọc hiện là sinh viên năm thứ 4 khoa Sư Phạm Trường Đại học Quy Nhơn. Những năm học phổ thông, Ngọc luôn là học sinh giỏi toàn diện. Cô em kế Lê Thị Thu Ngân cũng đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Sinh học Trường Đại học Quy Nhơn. Còn cô út Lê Thị Thu Nguyệt cũng là một học sinh xuất sắc  ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Buôn Đôn). Thương cha mẹ vất vả, ngoài giờ học ở trường, Ngọc và Ngân còn đi phụ rửa chén bát ở quán ăn để kiếm tiền trang trải việc học. Còn Nguyệt thì hằng ngày sau giờ học đều giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và chăm sóc bà nội già yếu.

Tấm gương hiếu học của gia đình anh Nhân được nhiều người nể phục và noi theo.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia