Multimedia Đọc Báo in

Ba ơi… về thôi!

08:40, 18/08/2013

Sau chuyến công tác tại huyện M’Drak trở về Buôn Ma Thuột thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Đi tới thị trấn Ea K’nôp (huyện Ea Kar) lại gặp mưa nên tôi ghé vào quán ăn ven đường vừa để trú mưa vừa ăn tạm quả trứng vịt lộn cho đỡ đói. Tình cờ nhìn sang bàn bên cạnh thấy 3 vị khách gồm hai đứa trẻ (một bé trai chừng 7 tuổi và bé gái khoảng 5 tuổi) ngồi cùng ba chúng là người đàn ông với khuôn mặt đen sạm, áo quần nhầu nhĩ ngồi gật gù và miệng không ngớt lời chửi bới. Hai em nhỏ đang hướng mắt về phía ba nó không nói câu gì, thỉnh thoảng lại nhìn nhau và nhìn ra phía ngoài đường như muốn nói “Ba ơi… trời tối rồi mau về thôi!”. Bất cần những ánh mắt van lơn kia, người cha vẫn tù tì với chai rượu và mồi là quả trứng bóc trần trong bát mà dù đã cố gắng ngắm thật chuẩn anh ta vẫn không sao cắm chiếc nĩa vào quả trứng được… Lại gật gù, lại nhấm ly rượu cay xé lưỡi rồi khà khà ra vẻ đắc ý… Đứa nhỏ hích nhẹ vào đứa lớn để nhắc ba chúng, nhưng chưa kịp nói gì ba nó lại quát lên: “Chúng mày ngồi im. Đi đâu mà vội”. Và rồi hai đứa trẻ lại khép nép với vẻ mặt sợ hãi nhìn ba nó gà gật với ly rượu nâng mãi trên tay mà chưa uống vì đang bận… nói nhảm. Thương tình tôi mới lân la lại gần hỏi nhỏ hai đứa trẻ thì được biết, ba chúng mới đưa 2 đứa con mới đi khám bệnh tận trên TP. Buôn Ma Thuột về, dù trời đã gần tối mà ba vẫn ghé vào quán để nhậu. Nhà thì ở mãi xã Cư M’tar (huyện M’Drak) cách chỗ 3 bố con đang ngồi đến gần 30 km. Tôi định khuyên anh kia vài câu để đưa con về được an toàn, nhưng chưa kịp mở lời thì anh ta đã quát lên: “Không phải chuyện của mày. Biến!...”. Mấy vị khách và bà chủ quán cóc liền nói: “Thôi, kệ hắn! tí nữa tỉnh sẽ đưa con về thôi mà. Ở đây thường có những trường hợp như vậy lắm. Say rồi lại tỉnh ấy mà! Không sao đâu”.

Nhìn ra vỉa hè phía trước có chiếc xe máy Dream cũ của 3 cha con họ, không yếm, không gương và dính đầy bùn đất. Rồi tôi nhìn về phía ba cha con kia chợt thương cảm vô cùng. Thầm nghĩ trong lòng, không biết đến khi nào anh ta mới đưa hai đứa con về ăn bữa cơm tối với mẹ chúng. Trên đường đi không biết có chuyện gì xảy ra không…!

Lê Thanh Huyền


Ý kiến bạn đọc