Multimedia Đọc Báo in

Của… "chùa"!

14:56, 30/11/2013

Bạn tôi làm trong một công ty xây dựng của nhà nước, khi xây nhà ở được bạn bè trong công ty cho vật liệu từ A đến Z nào là sắt, thép, xi măng, cát, sỏi, đá móng, đá dăm... Tôi cứ ngỡ là anh có bạn tốt đã cho đủ thứ, khi làm nhà ít tốn kém, nhưng sự thật hỏi ra thì không phải vậy. Anh bảo tôi: “Ối dào, tiền của nhà nước cả đấy!”. Rồi anh giải thích: Thực ra các vật liệu này là từ các công trình do công ty anh đang thi công xây dựng. Từ trước đến nay theo thông lệ ai trong công ty làm nhà mà cần thì anh em sẽ bớt vật liệu từ công trình chở đến giúp, nên chẳng ai phải bỏ tiền túi của mình ra mua vật liệu cả! Nhà của anh xây khá khang trang, bề thế mà gần như các vật liệu cơ bản đều được cho, chỉ phải mua một số vật liệu lặt vặt, nội thất gia đình mà công trình xây dựng này... không có.

Anh cho biết thêm: Vật liệu xây dựng các công trình của nhà nước bị bớt xén vô tội vạ, không những người cùng công ty cho nhau mà còn dùng để quan hệ ngoại giao với ai đó. Ví dụ một “sếp” nào đó, không phải người của công ty có dây mơ rễ má, nhưng có làm ăn qua lại với công ty nếu cần cũng được cung cấp với số lượng... không hạn chế (nếu công trình lớn). Trường hợp nếu không phải cho ai thì anh em trong công ty cũng tranh thủ bán ra ít nhiều vật liệu như xi măng, sắt thép, đá, cát... để đút túi hoặc lấy tiền ăn chơi. Thậm chí có công trình vật liệu xây dựng bị ăn cắp, bòn rút đến hơn 50%, chưa kể nếu xây dựng công trình gần khu dân cư thì người dân tranh thủ làm sân, làm nhà, tường rào... lấy đi số vật liệu không hề nhỏ nhưng ít khi ai ý kiến – của... “Chùa” mà!

Vĩnh Linh


Ý kiến bạn đọc