Multimedia Đọc Báo in

Trước Tượng đài lính Hoàng Sa ở Lý Sơn

09:23, 30/07/2012

Những nén nhang cháy trong chiều biển đảo

Cầu anh linh người lính Hoàng Sa

Cháu con tụ về lễ khao lề thế lính

Với  nước trời Lý Sơn bao la

 

Những thuyền giấy vượt trùng dương sóng vỗ

Như thuở nào nhận chiếu vua ban

Sáu tháng lênh đênh một vùng biển đảo (1)

Cắm mốc chủ quyền bờ cõi Việt Nam

 

Bao người lính Hoàng Sa ngày ấy

Một ra đi không thấy trở về

Ôi mênh mông nước trời một sắc

Đội hùng binh giong thuyền xa quê

 

Một đôi chiếu, bảy đòn tre, nếu nhỡ (2)

Giữa bạc trùng sóng nước vong thân

Dẫu thi thể về đâu xa lắc

Mà âm hồn vẫn Mộ gió Lý Sơn

 

Tôi về đây Lễ khao lề thế lính

Thương người xưa trong nước mắt đầy vơi

Trước tượng đài anh linh bất diệt

Càng hiểu tình biển đảo sáng muôn nơi.

(1) Người lính Hoàng Sa thường đi từ tháng 2 đến tháng 8

âm lịch hằng năm

(2) Các vật dụng để bó xác nếu như người lính

đi ra đảo vong thân

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phiêu bồng hát ru
09:22, 30/07/2012
Ru mãi tuổi hai mươi
09:28, 27/07/2012
Đêm ấy
09:28, 27/07/2012
Bến đợi
09:27, 27/07/2012