Multimedia Đọc Báo in

Trường Sa biển gọi

16:23, 26/10/2012

Biển Trường Sa gọi chúng ta

Ngày anh đưa em về với biển

Những con sóng dịu dàng thương mến

Phía xa kia là Tổ quốc mình

 

Những Niêm Yết, Sinh Tồn, Song Tử…

Ở nơi đây khao khát mắt nhìn

Chỉ nghe tiếng lòng rưng rức gọi

Đảo can trường đứng giữa trùng xanh

 

Để mai này em được cùng anh

Tay trong tay chân trần trên cát đảo

Cây phong ba bóng trùm thơm thảo

Khi nắng nung dội lửa xuống đầu

 

Lời em say theo sóng con tàu

Khi lần đầu chúng mình ra với đảo

Bồi hồi quá Trường Sa biển gọi

Nhịp tim chờ lắng sóng biển xa.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chiều hồ Lak
16:21, 26/10/2012
Tạ từ đêm
09:36, 26/10/2012
Một thoáng Bạc Liêu
09:36, 26/10/2012
Trái đêm
09:27, 20/10/2012
Tháng Mười
15:07, 19/10/2012
Gió từ tay mẹ
06:37, 14/10/2012