Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm những mùa thi

10:06, 14/07/2014

Tặng B.H

 

Mùa thi qua rồi, còn hồi hộp không em

Trời tháng Bảy lẻ loi từng giọt nắng

Đêm Tây Nguyên mưa về trên phố vắng

Ngọn gió nào bên cửa sổ thân quen?

 

Bao lần rồi em đã thức thâu đêm

Tay em lật trang sách nào vồi vội

Hương gió nhẹ thoảng vào đêm bối rối

Trang sách nào cũng có nỗi niềm riêng.

 

Mười năm trời mẹ tần tảo lo toan

Mong con gái theo kịp bè kịp bạn

Tuổi mười tám em vẫn từng mơ mộng

Cô sinh viên áo trắng dưới giảng đường

 

Mười năm trời phượng thắp đỏ sân trường

Tiếng ve ran gọi những mùa ôn tập

Dáng thầy cô với bạn bè ở lớp

Tuổi học sinh kỷ niệm cứ dâng đầy

 

Đã qua rồi cái tuổi thơ ngây

Trang nhật ký chép bao điều mơ mộng

“Em đã là cô thí sinh đại học

Sớm mai này cùng bạn đến phòng thi”...

 

Mùa thi qua rồi, có hồi hộp không em

Trang sách mở nói bao điều bình dị:

Ngày mai em thành cô bác sĩ

Nhớ đừng quên kỷ niệm những mùa thi.

 

               BMT, mùa thi 2014

Trường Sa


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tháng bảy
08:04, 06/07/2014
Vắng em
08:54, 05/07/2014
Xanh thắm Mường Thanh
10:57, 30/06/2014
Về đâu tuổi thơ
10:06, 30/06/2014
Về miền Trung đi em
09:10, 29/06/2014
Thương mùa Hạ đỏ
09:06, 29/06/2014