Chiều M'Đrắk
07:42, 25/10/2015
Lang thang chạm chiều M’Đrắk
Nắng tràn bóng núi chơi vơi
Em giấu mùa thu trong mắt
Hồn ta phiêu dạt lưng đồi
Tóc em gội dòng suối ngọt
Hương rừng trưa sớm đong đưa
Câu thơ nhuộm màu thổ cẩm
Thêu thương, dệt nhớ xanh mùa
Đại ngàn thênh thang gió hát
Gọi ngày chất ngất men say
Riêng ta nơi này - lữ khách
Cà phê giọt đắng hao gầy
Thảo thơm tình người, hương đất
Mai về nhung nhớ mang theo
Câu thơ vương nồng đáy mắt
Thương hoài buổi ấy… trong veo.
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc