Multimedia Đọc Báo in

Mẹ và mùa xuân

09:30, 28/03/2016

Và xuân gửi tóc mẹ thêm sợi trắng

cho vết nhăn in khóe mắt thêm dài

nơi cánh én đã quên mùa đông cũ

tháng năm nào nặng trùng nỗi nghiêng vai

 

tôi đã nhớ nơi cánh đồng thơ ấu

cha ngồi đan tiếng trẻ khúc khích ngày

những ký ức ngày xưa như thắp lửa

trên bếp hồng mẹ nhóm củi rưng cay

 

nơi phố thị tôi mơ về mái ngói

con đường mòn có dáng mẹ xa xăm

mùa nẩy lộc trên tán cây già cỗi

là tuổi tôi thơm thảo mẹ ươm mầm

 

quẫy đời mình bên khúc giao mùa vội

mẹ ngồi gói bánh chưng xanh thật hiền

khi đôi chân trôi về đường làng cũ

khóe mắt nào rơi vội giọt bên hiên

Hoàng Tuấn Thanh

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lục bát giêng hai
09:29, 28/03/2016
Nơi ta ngồi im lặng
09:29, 28/03/2016
Tình khúc tháng ba
09:29, 28/03/2016
Hạ trắng xa đời
09:02, 26/03/2016
Viết cho ngày xưa
09:02, 26/03/2016
Đi tìm mùa xuân
08:35, 20/03/2016