Multimedia Đọc Báo in

Lỡ hẹn với mùa thu

14:49, 13/11/2016

Có phải em quên màu hoa cũ phôi pha

Nên cúc ưu tư gửi vàng tan vào gió

Hàng cây vút cao hút chân trần trước ngõ

Sợi tóc mềm bối rối cả bờ vai.

 

Giấc mơ ngọt lành tiếc nuối trước ban mai

Vẫn dáng mẹ tảo tần bên khung cửa

Hương trầu cay ấm nồng bếp lửa

Đôi mắt nào khép ngủ với lời ru!

 

Sắc nắng chiều không giấu nổi tâm tư

Mắt lá rưng rưng thắm màu mây xưa cũ

Thầm nhớ câu ca ngọt mềm một thuở

Tiếng gọi đò trên bến cũ loang xa...

 

Em đã đi rồi, trống vắng lòng ta

Hoa cúc vàng tiễn mùa thu góa bụa

Hương sữa đêm đêm vẫn về bên cửa

Lỡ bỏ câu thề mắc cạn giữa mùa đông!                    

Vũ Lệ Ngân Hương

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ ngọn đèn dầu
09:03, 06/11/2016
Nhật ký mùa thu
09:03, 06/11/2016
Mùa thu cho anh
08:38, 30/10/2016
Giọt nắng quê
08:38, 30/10/2016
Tìm dấu thời gian
10:23, 26/10/2016
Ngất ngưởng trăng say
10:23, 26/10/2016