Multimedia Đọc Báo in

Phía cuối cơn mưa

10:19, 18/12/2016

Đừng bận lòng vì những câu thơ em

Anh hãy sống hết mình cho điều anh mơ ước

Hãy xem em như ngọn gió thoảng qua đời anh

chẳng để lại nỗi niềm gì có thật

Hãy xem giọt nước mắt em – giọt sương mai

 

Sau mùa hạ ồn ào là sâu lắng mùa thu

Sau khao khát, đam mê là tháng ngày bình dị

Sau xôn xao anh em trở lại là mình

với nỗi đau lặng lẽ

Sau nước mắt nụ cười là dịu ngọt dư âm

 

Có lẽ chẳng bao giờ em được nắm tay anh

Đi hết những con đường xứ Huế

Vẫn xin tạ ơn anh đã như cơn mưa tỏa xuống

bên đời em dịu nhẹ

Phía cuối cơn mưa là em – đa mang những câu thơ

 

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ đông
10:18, 18/12/2016
Người quê
07:29, 11/12/2016
Về lại sông quê
09:01, 04/12/2016
Nợ…
09:00, 04/12/2016
Ru hời lặng im
08:51, 27/11/2016