Multimedia Đọc Báo in

Cây gạo

05:55, 19/03/2021

Cây gạo thao thức

Đứng chờ tháng Ba

Nụ như tháp bút

Viết vào trời xanh.

 

Cây gạo đứng gác

Sừng sững đầu làng

Thắp bao ngọn đuốc

Đỏ trời hạ sang

 

Lá phơ phất vẫy

Gọi chim chóc về

Hoa là lương thực

Tha hồ no nê

 

Gạo mọc khắp chốn

Dọc bờ sông quê

Nghiêng mình soi bóng

Cá bơi tụ về…

 

Từng bông gạo đỏ

Thả trôi theo dòng

Cá thi nhau đớp

Sóng xanh vẽ vòng

 

Gạo như tháp nến

Thắp vào tháng Ba.

Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thầm ru mùa cũ…
05:55, 19/03/2021
Về gọi tháng Giêng
06:20, 12/03/2021
Hồn quê
15:48, 05/03/2021
Người xưa Quan họ
05:54, 26/02/2021