Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình điêu đứng vì bệnh tật

16:13, 16/01/2011

Cả 6 người con của anh Lưu Văn Quang và Chị Viên Thị Hạnh ở thôn 15, xã Ea Rốc, huyện Ea Súp đều bị bệnh nặng. Cuộc sống gia đình người nông dân vốn đã nghèo, mấy năm nay càng trở nên bi đát, khốn cùng…

Anh Lưu Văn Quang và các con.
Anh Lưu Văn Quang và các con.

Quê ở Quảng Xương – Thanh Hóa, năm 1999, vợ chồng anh Quang chị Hạnh cùng 3 đứa con vào Dak Lak sinh sống. Ở miền quê mới, thiếu vốn làm ăn, các con còn nhỏ dại nên cuộc sống của họ vô cùng khó khăn, chật vật. Hai vợ chồng cần mẫn khai hoang trồng trỉa mong đủ cái ăn cho cả nhà. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười. Năm 2007, tai họa ập đến với ngôi nhà nhỏ. Hai người con gái là Lưu Thị Chung và Lưu Thị Hồng đột nhiên ngã bệnh, đau ốm liên miên. Anh Quang đưa con đi bệnh viện khám mới biết Chung bị u bướu ở đầu gối, Hồng bị bệnh thận. Anh cùng vợ chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền đưa hai con đi chữa bệnh, trong đó Chung phải đi Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật nhưng không khỏi. Rồi tiền hết, đồ đạc cứ đội nón ra đi. Họa vô đơn chí, một năm sau, đến lượt 3 đứa con là Lưu Thị Cảnh, Lưu Văn Phú và Lưu Thị Phượng cũng thay nhau ngã bệnh, trong đó, Phú bị đau dạ dày, hai em bị bệnh thận. năm 2009, chị Hạnh vay Ngân hàng Chính sách huyện được 10 triệu đồng đưa 3 con là Hồng, Hoa, Phượng đi TP. Hồ Chí Minh điều trị, bệnh chưa đỡ nhưng hết tiền nên đành phải quay về. Hiện tại, cả 6 người con của họ đều mắc bệnh, kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt, cả nhà chỉ biết trông vào 8 sào đất ruộng, vụ được vụ mất. Cùng quẫn quá, 3 đứa con đầu phải nghỉ học khi chưa hết THCS, người vợ và con gái thứ tư phải lên Buôn Ma Thuột bán tăm, vé số thuê; chồng và hai người con trai phải đi canh rẫy thuê và mướn thêm 2 sào ruộng để làm. Vợ chồng người nông dân thương con đứt ruột nhưng không có tiền chữa, đành nuốt nước mắt nhìn các con vật lộn với bệnh tật. Để kiếm ăn, đứa nào cũng gầy như que củi, da vàng lợt. Để giúp vợ chồng anh Lưu Văn Quang chị Viên Thị Hạnh cùng các con vượt qua bệnh tật và hoàn cảnh khốn cùng, rất cần tấm lòng nhân ái của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Báo Dak Lak, 23, Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột hoặc anh Lưu Văn Quang, thôn 15, xã Ea Rốc, huyện Ea Súp, tỉnh Dak Lak.

 

Minh Thông

 


Ý kiến bạn đọc