Multimedia Đọc Báo in

Một người tàn tật nuôi mẹ 90 tuổi ốm liệt giường đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng

10:22, 14/09/2014
Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, anh Nguyễn Khắc Tuất (sinh năm 1967) rời khỏi quê hương Nam Tân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào Dak Lak làm ăn sinh sống và cư trú tại thôn Tân Tiến, xã Ea Yông, huyện Krông Pak.
 
Năm 2005 anh bị bệnh viêm khớp, thần kinh tọa, mặc dù đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Từ đó tay chân anh bị co cứng, các bắp cơ bị rút và teo dần, đi lại khó khăn và anh trở thành người tàn tật. Thấy hoàn cảnh gia đình túng thiếu, kinh tế đi vào ngõ cụt lại phải nuôi mẹ già trên 90 tuổi nên vợ của anh đã bỏ đi lấy chồng khác và đưa đứa con trai duy nhất của anh về cho bên ngoại nuôi. Ngoài tiền phụ cấp của Nhà nước cho người cao tuổi là mẹ anh, thu nhập gia đình anh chỉ trông chờ vào tiền anh đi đánh véc-ni thuê theo thời vụ ở xưởng mộc.

Hiện nay hoàn cảnh gia đình của anh rất khó khăn, phải sống trong căn nhà dột nát, nguồn thu nhập để nuôi bản thân và mẹ già ốm nặng liệt giường ngày thiếu hụt. Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện có tấm lòng vàng chia sẻ, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Khắc Tuất vượt qua khó khăn.

Xuân Lộc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.