Multimedia Đọc Báo in

Tiếp sức cho cô trò nhỏ vượt khó học tốt

09:44, 27/10/2017

Mới học lớp 4 nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, em H’Zeny Kdoh, học sinh người Êđê của Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (TX. Buôn Hồ) phải cố gắng rất nhiều để có thể tiếp tục việc học. 

H’Zeny Kdoh có người anh trai bị khuyết tật, vừa câm vừa thần kinh không ổn định, không kiểm soát được hành vi, thường xuyên đập phá đồ đạc. Hằng ngày bố em đi làm rẫy phải mang theo con trai để vừa làm vừa canh chừng con, còn mẹ vừa làm việc nhà vừa đưa đón H’Zeny đi học. 

Hai mẹ con H'Zeny.
Hai mẹ con H'Zeny.

Thương bố mẹ vất vả với căn bệnh của anh, H’Zeny luôn cố gắng học hành, năm học nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, ngoài giờ học còn giúp bố mẹ làm việc nhà. Nhưng, khó khăn chưa dừng lại đó: năm 2015 mẹ em chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, dù đã dốc sức chạy chữa nhưng vẫn không đỡ, hiện nay bị biến chứng nặng hơn và hoàn toàn mất khả năng lao động. Từ đó, đường đến trường của H’Zeny trắc trở hơn, tuy vẫn chăm lo học hành nhưng em cũng canh cánh nỗi lo về bệnh tình của mẹ và những khó khăn gia đình đang phải đối mặt.

Thương bố mẹ vất vả với căn bệnh của anh, H’Zeny luôn cố gắng học hành, năm học nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, ngoài giờ học còn giúp bố mẹ làm việc nhà. Nhưng, khó khăn chưa dừng lại đó: năm 2015 mẹ em chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, dù đã dốc sức chạy chữa nhưng vẫn không đỡ, hiện nay bị biến chứng nặng hơn và hoàn toàn mất khả năng lao động. Từ đó, đường đến trường của H’Zeny trắc trở hơn, tuy vẫn chăm lo học hành nhưng em cũng canh cánh nỗi lo về bệnh tình của mẹ và những khó khăn gia đình đang phải đối mặt.

Cảm thông với hoàn cảnh của H’Zeny, thầy cô và bè bạn luôn quan tâm giúp đỡ em một cách thiết thực. Năm học 2016-2017, em được nhận sổ tiết kiệm từ phong trào nuôi heo đất của liên đội nhà trường, tuy trị giá không lớn nhưng là nguồn động viên lớn lao đối với em lúc này.

Cô Lâm Thị Thu Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “H’Zeny là học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến. Nhà trường luôn cố gắng giúp đỡ để em có thể được đến trường. Điều đáng lo bây giờ là mẹ em đang bệnh nặng, không chăm lo cho con cái được mà anh trai em lại không kiểm soát được hành vi, do đó rất mong có sự chia sẻ, hỗ trợ thiết thực giúp em khắc phục khó khăn để yên tâm học hành”. 

Ngọc Thơm


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.