Multimedia Đọc Báo in

Một việc làm không hay

18:57, 10/08/2013

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2013), vào tối 26-6, Tỉnh Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tôi đã có mặt tham dự. Khi ấy có hàng trăm vòng hoa của tỉnh, các huyện, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp… đến viếng được xếp ngay ngắn, trang trọng. Tuy nhiên, đến 14 giờ ngày 27-7, khi tôi có mặt trong đoàn đại biểu cựu chiến binh phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột) đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thì hàng trăm vòng hoa ấy đã được dỡ bỏ; hoa tươi vương vãi khắp nơi và nhiều nhất là ở những chỗ hơi khuất. Theo phỏng đoán, có lẽ việc tháo dỡ các vòng hoa diễn ra từ tối 26 đến rạng sáng 27-7, vì buổi sáng ngày 27-7 vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân đến viếng nên những người dỡ bỏ vòng hoa không dám làm vào ban ngày. Được biết, mỗi vòng hoa có giá từ 300.000-400.000 đồng, trong đó khung vòng hoa trị giá khoảng 1/3 số tiền. Có thể nói, việc dỡ bỏ vòng hoa khi chưa kết thúc ngày kỷ niệm là một việc làm không hay, thiếu nhân văn, chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, động chạm đến tình cảm thiêng liêng của những người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thiết nghĩ, các đơn vị hữu quan, đặc biệt là lực lượng quản trang cần thắt chặt công tác quản lý và rút ra bài học kinh nghiệm, không để tình trạng này tái diễn vào những năm sau.

Nguyễn Phụng


Ý kiến bạn đọc