Multimedia Đọc Báo in

Cảm nghĩ từ Nhà đày Buôn Ma Thuột

15:45, 18/05/2014
Theo chân đoàn cán bộ phụ nữ Công an tỉnh đến tham quan Nhà đày Buôn Ma Thuột - một trong những nhà đày nổi tiếng tàn ác của thực dân Pháp ở Đông Dương từng giam giữ các chiến sĩ cách mạng - mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi đều có những cảm xúc thật khó tả.
 
Thế hệ chúng tôi, những người sinh ra sau khi nước nhà hoàn toàn tự do – độc lập, chỉ biết đến chiến tranh qua sách vở, báo chí, đã thật sự bàng hoàng trước hình ảnh, hiện vật gắn liền với lịch sử còn lưu giữ tại Nhà đày. Được nghe và chứng kiến những nhục hình tàn bạo (qua hình ảnh, hiện vật) mà bộ máy quản giáo nhà tù sử dụng để tra tấn những chiến sĩ cách mạng, thăm từng căn phòng biệt giam…, chúng tôi càng cảm nhận được những hy sinh gian khổ và ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Khi nghe người hướng dẫn viên thuyết trình về những trận đòn tra tấn của kẻ địch đối với các chiến sĩ cộng sản như: Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Hồng Chương... tại nhà đày, đã có không ít chị em trong đoàn không cầm được nước mắt. 
Cán bộ, phụ nữ Công an tỉnh nghe giới thiệu về Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Cán bộ, phụ nữ Công an tỉnh nghe giới thiệu về Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Năm tháng qua đi, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong lòng thế hệ trẻ hôm nay luôn khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng đã không tiếc máu xương, quyết tâm chiến đấu và đã chiến thắng kẻ thù, đem lại độc lập tự do cho dân tộc. Chuyến tham quan là một trải nghiệm thiết thực về những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc, để từ đó mỗi người trong chúng tôi luôn thầm hứa sẽ cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc, sống xứng đáng với những gì mà cha ông đã không tiếc máu xương giành lại. Có thể nói, đây chính là Trường học lý tưởng cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…, nên các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là các trường học cần tổ chức nhiều chuyến tham quan đến nhà đày để  giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các em.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc