Lá phiếu - Quyền làm chủ, trách nhiệm và niềm tin

Ngày hội bầu cử 15/3/2026 khép lại trong không khí trang trọng và hân hoan trên khắp cả nước. Từ đô thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bằng hành động giản dị nhưng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: bỏ lá phiếu lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Ở nhiều điểm bỏ phiếu, ngay từ sáng sớm đã có cử tri đến thực hiện quyền công dân. Có người tranh thủ trước giờ làm việc, có gia đình cùng nhau đi bầu cử. Những câu chuyện trao đổi về ứng cử viên, về trách nhiệm của người đại diện, về kỳ vọng đối với sự phát triển của địa phương… khiến ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, bầu cử là cơ chế quan trọng để quyền lực nhà nước được hình thành từ nhân dân. Nhưng ý nghĩa của bầu cử không chỉ nằm ở kết quả của một quy trình mang tính pháp lý, mà còn ở mức độ tham gia của xã hội vào quá trình ấy.

Khi cử tri trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tìm hiểu thông tin về ứng cử viên và thực hiện quyền lựa chọn của mình, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện bằng hành động cụ thể. Mỗi lá phiếu, dù được bỏ bởi một người nông dân, một công nhân hay một trí thức, đều có giá trị ngang nhau. Từ các khu phố đô thị đến những buôn làng vùng sâu, từ đồng bằng đến miền núi, cử tri đã tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với những người đại diện cho mình.

Chính thực tiễn ấy cũng là lời phản biện đối với những luận điệu xuyên tạc về cái gọi là “thiếu dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Dân chủ, xét cho cùng, không phải là khái niệm được định nghĩa bằng những lời tuyên bố suông hay những bảng xếp hạng từ xa. Nó phải được kiểm chứng bằng thực tiễn đời sống chính trị-xã hội, và trong thực tiễn ấy, sự tham gia của người dân luôn là thước đo rõ ràng nhất. Một cuộc bầu cử được tổ chức rộng khắp, trật tự, với sự tham gia tự giác và trách nhiệm của hàng triệu cử tri chính là minh chứng thuyết phục.

Cử tri buôn Choăh, xã Ea Drăng tìm hiểu tiểu sử của các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Vạn Tiếp

Trong nhiều năm qua, vấn đề dân chủ ở Việt Nam bị một số cá nhân, tổ chức nhìn nhận bằng lăng kính định kiến. Họ cố tình xuyên tạc, bóp méo, áp đặt những tiêu chí phiến diện, tách rời khỏi bối cảnh lịch sử, văn hóa và thực tiễn phát triển của đất nước để đưa ra những nhận định thiếu khách quan. Ở bình diện sự kiện cuộc bầu cử này, biểu hiện sinh động nhất của quyền làm chủ là khi hàng triệu cử tri cùng thực hiện quyền lựa chọn của mình trong cùng một thời điểm, đời sống chính trị của đất nước được kết nối bằng một hành động chung. Những lá phiếu riêng lẻ của từng cá nhân hợp lại thành một dòng chảy rộng lớn của trách nhiệm công dân. Ở đó, không có sự khác biệt về nghề nghiệp, điều kiện sống hay địa vị xã hội; chỉ có một điểm chung: tất cả đều là công dân Việt Nam và cùng tham gia vào việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho mình để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Vì thế, đằng sau mỗi lá phiếu không chỉ là một sự lựa chọn cá nhân. Đó còn là sự gắn kết giữa người dân với hệ thống chính trị, là sự khẳng định rằng tiếng nói của mình có ý nghĩa trong những quyết định chung của quốc gia. Trong ý nghĩa đó, những luận điệu cho rằng Việt Nam “thiếu dân chủ” trở nên lạc lõng trước thực tiễn.

Từ những lá phiếu bình dị của mỗi cử tri, một giá trị lớn hơn dần được hình thành - niềm tin xã hội. Nhân dân là chủ thể của đời sống chính trị, quyền lựa chọn của nhân dân có ý nghĩa trong việc định hình tương lai của đất nước. Niềm tin ấy được bồi đắp với quan điểm: Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng; đó cũng vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước và đảm bảo tiến bộ xã hội. Thực hành dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội là yêu cầu, điều kiện quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phản ánh tính ưu việt của hệ thống chính trị Việt Nam.

Suy cho cùng, nền tảng vững chắc nhất của một chế độ, sức mạnh bền bỉ nhất của một quốc gia không chỉ nằm ở bộ máy hay thiết chế, mà trước hết được xây dựng từ niềm tin của nhân dân. Và trong ngày hội bầu cử 15/3 vừa qua, từ những lá phiếu của hàng triệu cử tri, niềm tin ấy đã được thể hiện một cách rõ ràng: quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân và được củng cố bằng niềm tin của nhân dân.

Đàm Thuần

Ý kiến của bạn