Tự lực tăng gia, vững vàng bám biên, bám biển

Giữa vùng đất khô cằn của biên giới hay thời tiết khắc nghiệt nơi tuyến biển, công tác tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng không chỉ là câu chuyện về cải thiện đời sống mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần chủ động, cần cù lao động và ý thức tự lực, tự cường của những người lính mang quân hàm xanh.

Đồn Biên phòng Bo Heng đóng quân ở địa bàn đặc biệt khó khăn, cách xa khu dân cư. Để mua lương thực, thực phẩm, cán bộ chiến sĩ phải vượt khoảng 50 km để ra trung tâm xã biên giới Buôn Đôn. Vào mùa mưa, đường sá lầy lội, càng đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong công tác bảo đảm hậu cần. Chính vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh tăng gia trong doanh trại, đơn vị luôn triệt để tận dụng các quỹ đất trống, khai thác thêm quỹ đất ở điểm chốt quản lý, bảo vệ biên giới.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chủ động tăng gia sản xuất trên đất khó.

Hiện đơn vị đang duy trì khoảng 1.000 m² vườn tăng gia, 5.000 m² vườn cây ăn quả, 400 m² giàn và 2.500 m² chuồng trại. Đàn bò hiện có 30 con, đàn heo 35 con và khoảng 200 con gia cầm. Năm 2026, đơn vị thu gần 2,5 tấn rau củ quả, 546 kg cá, 388 kg thịt; tổng giá trị từ tăng gia sản xuất đạt hơn 97 triệu đồng.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Bo Heng còn có hơn 1 ha bắp đang vào vụ thu hoạch. Từ những hạt giống đầu tiên được gieo, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì chăm sóc, vun trồng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, mà còn làm nguồn dự trữ quan trọng cho công tác chăn nuôi.

Trung tá Nguyễn Công Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bo Heng khẳng định: “Duy trì sản xuất tại chỗ không chỉ giúp đơn vị chủ động nguồn thực phẩm sạch mà còn  tiếp sức cho bộ đội vượt qua thử thách thời tiết và điều kiện xa xôi”.

Ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, bài toán tăng gia lại mang một sắc thái khác. Đơn vị đóng quân tại khu vực Đèo Cả, địa hình chủ yếu là đồi dốc, đá núi, gió nhiều, điều kiện canh tác không thuận lợi. Muốn có vườn rau, cán bộ, chiến sĩ phải cải tạo đất. Đất ruộng, đất cát được đưa từ nơi khác về; trấu, mùn được trộn thêm để tăng độ tơi xốp. Từng khoảng đất khó canh tác dần được cải tạo thành những luống rau. Hồ nuôi cá được xây dựng, đàn gà, đàn vịt được duy trì quanh năm.

Bộ đội Biên phòng chăm sóc đàn heo lai rừng.

Đáng chú ý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô duy trì hiệu quả mô hình nuôi heo rừng lai thả vườn. Đàn heo hiện có hơn 30 con, trong đó 6 - 7 con heo nái. Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô cho biết, các mô hình chăn nuôi, sản xuất đều được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế của đơn vị. Tận dụng được địa hình và nguồn thức ăn tại chỗ vừa giúp duy trì đàn vật nuôi, vừa tạo thêm nguồn thực phẩm phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Từ vùng đất khô cằn ở Bo Heng đến những triền đá núi ở Vũng Rô, màu xanh của vườn rau, ruộng bắp, cây ăn quả và những đàn vật nuôi đều được gây dựng từ sự chủ động của người lính. Mỗi mô hình tăng gia không chỉ góp thêm vào bữa cơm người lính, mà còn góp phần tạo dựng thế chủ động về hậu cần ngay tại đơn vị.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn