Multimedia Đọc Báo in

Sắc Xuân biên giới

09:55, 20/01/2022

Trên dải đất biên cương của Tổ quốc, nhiều loại hoa trong đơn vị và trên dọc đường tuần tra đang đua nhau bung nở, khoe sắc thắm báo hiệu sắc Xuân của đất trời đang về.

Tết của những người lính mang quân hàm xanh cũng đến sớm hơn bởi sắc Xuân biên giới. Khi mọi người, mọi nhà sum vầy bên mâm cơm tất niên chiều cuối năm thì các anh lại lên đường tuần tra, chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

1
Mai vàng khoe sắc thắm trước sân Đồn Biên phòng Ia R'vê.

 

1

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tổ chức ăn Tết sớm để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên cương của Tổ quốc cho người dân bình an đón Xuân sang.

 

1

Quân và dân quây quần gói bánh chưng xanh.

1Chuẩn bị luộc bánh.

 

 

1
Những chiếc bánh chưng vuông vức được nấu trên bếp đỏ rực lửa.

 

1
Bên bếp lửa ấm áp, tiếng hát, tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ về gia đình, vợ con cứ nối dài, nối dài như xua đi cái giá lạnh của núi rừng miền biên ải.

 

1
Khi ánh bình minh ló rạng, những chiếc bánh chưng rền dẻo, nóng hổi được vớt ra để ráo nước.

 

1
Đơn vị cử các cán bộ, chiến sĩ mang bánh chưng đến địa bàn dân cư, trao tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

1
Cánh lính trẻ lần đầu đón Tết xa nhà chia nhau từng tốp chăm chút từng nhành mai vàng để đón một mùa Xuân mới vui tươi, đầm ấm.

 

1
Tết đang đến rất gần, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê tất bật dọn dẹp doanh trại... 

 

1
... chăm sóc cây cảnh để đón chào Xuân mới.

 

1
Những luống rau xanh cũng được những đôi bàn tay người lính chăm sóc cẩn thận để cải thiện bữa ăn hằng ngày.

 

1
Tỉ mẩn trang trí hoa Xuân chuẩn bị Chương trình giao lưu "Hái hoa dân chủ" đón Giao thừa.

 

1
Sân khấu tại nhà sinh hoạt của đơn vị cũng được chỉnh trang, sửa soạn sẵn sàng đón Xuân sang.

 

1
"Vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ".

 

1
Dù phải đón Tết xa nhà nhưng những người lính mang quân hàm xanh vẫn đang ngày đêm canh giữ biên cương. Các anh đã thầm lặng gác lại niềm vui đoàn viên gia đình để vui Tết, đón Xuân nơi biên cương với đồng đội, với người dân, nhưng những người lính biên phòng luôn tâm niệm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương và đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt". 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.