11:43, 04/05/2025
Cuối tuần, khu đất trống ven đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Buôn Ma Thuột) nhộn nhịp bởi hàng trăm người dân mang theo những cánh diều đủ màu sắc đến vui chơi, giải trí.
 |
Những con diều đủ hình dáng như bạch tuộc, cá đuối, diều sáo rực rỡ màu sắc tung bay trên bầu trời chở theo tiếng cười, niềm vui của người thả, nhất là các em nhỏ.
|
 |
Diều hình cá voi khổng lồ lững lờ bay giữa không trung lộng gió. |
 |
Diều hình bạch tuộc, hình sứa biển với những tua dài uốn lượn theo gió. |
 |
Diều cá đuối "bơi" giữa không gian. |
 |
Bầu trời như biến thành thủy cung với nhiều loài sinh vật biển, thu hút sự thích thú của người thả, người xem. |
 |
Để điều khiển những con diều khổng lồ, đòi hỏi người thả phải có kỹ thuật, sức lực, sự kiên nhẫn, quan trọng nhất là đam mê. |
 |
Một em bé thích thú thử sức với cánh diều "khổng lồ" đang bay lên cao. |
 |
Không chỉ là trò chơi của trẻ em, người lớn cũng hòa mình vào cánh diều như để hoài niệm về một tuổi thơ đã qua. Thú vui thả diều đã trở thành hoạt động quen thuộc, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng, đầy màu sắc ở phố núi Ban Mê.
|
Nguyễn Gia
Ý kiến bạn đọc