Cùng chạy kết nối rừng – biển
Với chủ đề “Chung nhịp chạy, cùng chí hướng”, hoạt động chạy bộ kết nối Đắk Lắk – Phú Yên vừa diễn ra được các runners của hai địa phương hưởng ứng nồng nhiệt, biểu thị tinh thần đoàn kết giữa những người yêu thích chạy bộ và gắn kết giữa hai địa phương.
Điểm xuất phát và đích đến của sự kiện, từ Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột - biểu tượng lịch sử, văn hóa, du lịch của Đắk Lắk đến Tháp Nghinh Phong - một công trình kiến trúc đặc sắc, biểu tượng văn hóa của Phú Yên đã phản ánh ước mong gắn kết hai địa phương, kéo gần khoảng cách về mặt địa lý, không gian.
![]() |
Các vận động viên tham gia sự kiện. |
Chủ tịch Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk Tô Viết Vinh chia sẻ rằng, khi có thông tin, phương án hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành một, Hội Chạy bộ tỉnh chợt nhận ra là đã nhiều lần phối hợp tổ chức hàng trăm giải chạy nhưng đây sẽ là lần đầu tiên tổ chức một giải chạy xuyên tỉnh, vừa có địa hình rừng núi, vừa có địa hình đồng bằng, biển. Những người yêu thích chạy bộ của hai tỉnh cùng lên kế hoạch phối hợp tổ chức. Để chuẩn bị cho sự kiện, Hội Chạy bộ tỉnh đã khảo sát kỹ lưỡng lộ trình đường chạy của Quốc lộ 29 để phân bổ, bố trí các chặng tiếp sức hợp lý; đồng thời thông tin trên Facebook mời gọi hội viên hưởng ứng.
Sự kiện ý nghĩa này có sức lan tỏa lớn, thu hút hơn 200 vận động viên, runners, trong đó có những runners tên tuổi như Trần Minh Tuyên, Đậu Tuấn Kiệt, Hoàng Văn Hơn, Trần Thị Kim Anh… tham gia. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch kick boxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng và “dị nhân” của làng runners Việt Nam, người từng có hành trình chạy xuyên Việt là Nguyễn Văn Long dù đang sinh sống, làm việc tại thành phố mang tên Bác cũng về hưởng ứng, đồng hành cùng sự kiện.
Hành trình gắn kết những người yêu thể thao, gắn kết hai địa phương với lộ trình dài, địa hình khá phức tạp, thời gian kéo dài liên tục xuyên suốt 2 ngày 1 đêm. Quãng đường dài 206 km, chia ra 11 chặng, các vận động viên được sự cổ vũ, động viên của nhân dân cả hai địa phương. Vận động viên cảm nhận được tình cảm đầm ấm, chân chất của người dân qua những cái chạm tay vội vã, ánh mắt, nụ cười lướt vội, chai nước lọc được tặng từ những người không quen biết.
![]() |
Các vận động viên, runners lưu lại khoảnh khắc khó quên lại Tháp Nghinh Phong. |
Khép lại hành trình 206 km, khi đến đích Tháp Nghinh Phong ngay thời điểm mặt trời mọc, đứng trước biển trời quê hương thực hiện nghi thức chào cờ, tất cả đều vỡ òa cảm xúc, hạnh phúc khó tả, như đã đặt chân vào ngôi nhà chung thân thương.
Một giải chạy xuyên tỉnh với cung dường dài kỷ lục, song chẳng có ai là người thắng cuộc, chẳng có giải thưởng nào được trao, bởi đơn giản tất cả những người tham gia đều là người chiến thắng, vượt qua giới hạn của bản thân để gửi đi những thông điệp về tinh thần đoàn kết, đồng thuận – yếu tố mấu chốt làm nên cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Hành trình đầy cảm hứng này sẽ lưu lại trong ký ức của tất cả những ai cùng chung tay làm nên thành công của sự kiện, để rồi khi Đắk Lắk – Phú Yên “về chung một nhà” họ có niềm vui nhỏ là chính mình đã góp phần chung sức tạo nhịp cầu nối gắn kết giữa hai tỉnh.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc