Những "thiên thần áo trắng" - dấn thân và cống hiến (Kỳ 1)
Không chỉ là những chuyên gia, những người thầm lặng cứu chữa các ca bệnh phức tạp, giành lại sự sống cho người bệnh, họ - những thầy thuốc ưu tú ấy còn là điểm tựa tinh thần, thắp lên niềm tin và hy vọng cho bệnh nhân bằng sự tận tâm hết mình.
Họ chính là “ngọn hải đăng” âm thầm, bền bỉ lan tỏa ngọn lửa y đức và niềm đam mê cống hiến cho thế hệ y bác sĩ kế cận.
Kỳ 1: Những “cuộc chiến” thầm lặng
Giữa lúc sự sống và cái chết chỉ cách nhau lằn ranh mỏng, những người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm và bản lĩnh thép đã trực tiếp đối mặt, đưa ra quyết định mấu chốt, thầm lặng giành giữ sự sống trước những căn bệnh hiểm nghèo.
Giữ lửa" cho sự sống non nớt
Tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) - nơi tiếp nhận và điều trị những trường hợp bệnh nhi nặng, nguy kịch, không khí luôn khẩn trương và căng thẳng. “Tư lệnh” của nơi này là Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn. Hơn ba mươi năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, ông đã trực tiếp cứu chữa vô số bệnh nhi, nhiều trong số đó đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Dưới sự dẫn dắt của ông, những năm qua, Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh đã không ngừng đổi mới, triển khai thường quy nhiều kỹ thuật hồi sức cấp cứu nhi và sơ sinh tiên tiến. Đó là kỹ thuật thay máu cho trẻ vàng da nhân, một thủ thuật phức tạp cứu sống các trường hợp vàng da nặng, có nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn. Đó là hệ thống thở máy, thở áp lực dương liên tục (CPAP), đo huyết áp động mạch xâm lấn, hay liệu pháp bơm surfactant điều trị bệnh màng trong ở trẻ sinh non… Mỗi kỹ thuật được áp dụng thành công là một cánh cửa hy vọng mở ra cho vô số gia đình.
![]() |
Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn thăm khám, kiểm tra tình trạng bệnh của bệnh nhi tại khoa. |
Theo chia sẻ của bác sĩ Tuấn, những ca bệnh diễn biến phức tạp, chuyển nặng rất nhanh, mặc dù đã điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế nhưng không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì không an toàn. Trước tình thế sống còn, ông cùng đồng nghiệp mạnh dạn áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật hồi sức và cứu sống nhiều bệnh nhi.
Những câu chuyện cổ tích giữa đời thường đã được viết nên bởi chính bác sĩ Tuấn và các đồng nghiệp. Có thể kể đến trường hợp của bệnh nhi Đinh Hà Châu L. (6 tuổi) được chẩn đoán cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo: tăng huyết áp cấp cứu, bệnh não cao áp, viêm cầu thận cấp, viêm phổi nặng và cả căn bệnh Thalassemia hiếm gặp. Sau 12 ngày điều trị hồi sức tích cực, cô bé đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Đặc biệt phải kể đến trường hợp bé trai 6 ngày tuổi, nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ IV, sốc nhiễm trùng, viêm phổi sơ sinh và cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất với tần số tim từ 280 - 300 lần/phút. Trong khoảnh khắc sinh tử, khi trái tim non nớt của bé gần như kiệt sức, ê-kíp đã phải sử dụng biện pháp sốc điện nhiều lần. Bằng sự phối hợp nhịp nhàng, phản ứng nhanh nhạy và chuyên môn vững vàng, họ đã kéo em bé trở về từ “lưỡi hái tử thần” sau 20 ngày điều trị.
Không chỉ là một bác sĩ lâm sàng giỏi, bác sĩ Tuấn còn là một nhà khoa học luôn trăn trở với những vấn đề sức khỏe của trẻ em vùng Tây Nguyên. Ông đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, trực tiếp giải quyết các thách thức y tế tại địa phương. Các nghiên cứu này không chỉ cung cấp những dữ liệu khoa học quan trọng mà còn trực tiếp góp phần cải thiện chất lượng chẩn đoán, điều trị tại bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại tỉnh nhà.
“Cuộc chiến” nơi “đầu sóng”
Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Phú Yên), ngày cũng như đêm, tiếng monitor theo dõi các thông số sinh tồn như nhịp tim thảng thốt của người bệnh giữa lằn ranh sinh tử. Với sự hỗ trợ của máy thở, máy lọc máu..., các bác sĩ, điều dưỡng nơi đây nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân. Chỉ huy “cuộc chiến” thầm lặng và đầy cam go này là Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Châu Khắc Toàn.
35 năm khoác áo blouse, bác sĩ Châu Khắc Toàn có ba mươi năm làm việc quên mình tại nơi “đầu sóng”. Ông kể: “Năm 1995, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thành lập Khoa Hồi sức - Cấp cứu (nay là Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc), tôi được điều chuyển từ Khoa Nội về nơi này. Hồi đó, khoa chỉ có một máy thở nhỏ và một máy đo điện tim. Khoa Xét nghiệm cũng chỉ làm những xét nghiệm cơ bản theo cách thủ công, phải chờ kết quả khá lâu. Khi có bệnh nhân nặng được đưa vào Khoa Hồi sức - Cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bằng kiến thức, kinh nghiệm và quyết định việc điều trị, không hề có phương tiện hỗ trợ”.
![]() |
Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Châu Khắc Toàn (thứ hai từ phải sang) trao đổi chuyên môn với các bác sĩ trẻ. |
Bác sĩ Toàn nhớ lại, năm 1995, một bệnh nhi chưa đầy 2 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, người tím tái. Nhận định bệnh nhi bị tràn dịch màng phổi, trong tình huống tối cấp không có máy siêu âm, chụp X-quang tại giường, cũng không có thời gian đưa bé đến Khoa Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Toàn đã tiến hành chọc hút dịch màng phổi mà không có sự hỗ trợ của hình ảnh X-quang, siêu âm. Sau khi dịch mủ được hút hết, hô hấp của bệnh nhi được cải thiện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị, theo dõi đến khi hồi phục.
Trong mỗi ca trực, dù nửa đêm hay rạng sáng, khi bệnh nhân nặng được đưa vào khoa, bác sĩ Toàn lập tức có mặt, như thể ông luôn trong tư thế sẵn sàng cho "cuộc chiến" căng thẳng.
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc ngày nay đã được trang bị các phương tiện hiện đại như máy thở, máy lọc máu, máy sốc điện, hệ thống monitor trung tâm, các ca bệnh nặng, nguy kịch đều có phác đồ điều trị. Dưới sự chỉ huy của bác sĩ Châu Khắc Toàn, các thầy thuốc nơi đây đã cứu nhiều bệnh nhân "thập tử nhất sinh", ngưng tim ngưng thở. "Cuộc chiến" thầm lặng ở nơi này chưa bao giờ dễ dàng, khi số lượng bệnh nhân điều trị tại khoa luôn cao hơn chỉ tiêu giường bệnh, nhiều hôm lên đến 30 người và ca bệnh nào cũng cần phải theo dõi sát.
Trong đỉnh dịch COVID-19, nhân lực của khoa phải chia đôi: một nửa làm nhiệm vụ tại khoa, một nửa đến khu cách ly y tế điều trị COVID-19 của bệnh viện. Những ngày khoa bị phong tỏa, nhân lực phải chia làm ba. Bác sĩ Châu Khắc Toàn đã bám trụ tại khoa gần một tháng, đồng thời phụ trách chuyên môn khu điều trị COVID-19 nặng và hướng dẫn xử trí các ca COVID-19 có dấu hiệu diễn tiến nặng tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Gần một tháng trời, mỗi đêm ông chỉ chợp mắt khoảng một tiếng đồng hồ.
(Còn nữa)
Kỳ 2: Nơi niềm tin neo đậu
Kim Oanh - Yên Lan
Ý kiến bạn đọc