Bộ đội xuyên đêm xây nhà cho người dân vùng lũ
Giữa tiết trời mưa lạnh, trên những vùng đất còn in hằn dấu vết thiên tai, các công trường xây dựng nhà cho người dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung” rộn vang tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng xúc đất…
Trên những nền nhà sực mùi bùn đất, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ làm việc từ sáng đến tối, khẩn trương dựng lại từng mái ấm cho nhân dân.
62 ngày đêm thần tốc
Tháng 11/2025 thiên tai ập đến nhiều miền quê của tỉnh Đắk Lắk. Toàn tỉnh có 650 căn nhà bị sập hoàn toàn, 892 căn hư hỏng nặng và 5.455 căn tốc mái.
Trước hậu quả nặng nề nói trên, ngày 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, huy động toàn lực thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và mưa lũ lịch sử.
Theo đó, Đắk Lắk xây dựng 650 căn nhà mới với chi phí tối thiểu 170 triệu đồng/căn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước; lực lượng quân đội làm nòng cốt, phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng các căn nhà vững chắc, an toàn, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và phòng chống thiên tai.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà cho các hộ nhà sập hoàn toàn trước ngày 31/1/2026 để người dân có nhà mới đón Tết.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn vận tải 655 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5) chong đèn xây nhà cho gia đình bà Trần Thị Duyệt (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) trong đêm. |
Những ngày đầu tháng 12, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Vùng 4 Hải quân… hành quân thần tốc hướng về các xóm làng giúp người dân vùng lũ tái thiết cuộc sống mới. Bộ đội tới từng xóm, từng nhà, ổn định chỗ ăn ở, dọn dẹp mặt bằng, đào móng, đan thép, tập kết vật liệu, khởi công xây nhà cho dân. Bao giọt nước mắt của bà con vùng lũ rơi xuống không chỉ vì gian khó sau thiên tai, mà còn vì nghẹn ngào trước tình cảm của Nhà nước, của bộ đội, của nghĩa đồng bào.
Hơn 2 tuần sau khi “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai, trên những vùng đất còn in dấu vết thiên tai, không khí thi công khẩn trương lan khắp các thôn, xóm. Ban ngày, công trường rộn tiếng máy móc, khi đêm xuống bộ đội vẫn chong đèn miệt mài thi công không ngơi nghỉ. Nhiều chiến sĩ ăn cơm dã chiến, ngủ trong những lán dựng ngay cạnh công trình, bám trụ công trường suốt ngày đêm.
Từ mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong ít tuần triển khai, hàng trăm ngôi nhà của dân vùng lũ đã mọc lên trên nền cũ còn vương dấu bùn đất. Ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) xúc động: “Trận lũ vừa qua làm nhà tôi đổ sập. Được Nhà nước hỗ trợ tiền và bộ đội giúp dựng lại nhà, vợ chồng tôi mừng không sao nói hết. Nhất là khi căn nhà mới còn rất kiên cố, mái bằng bê tông cốt thép, đủ sức vượt qua gió bão và có gác tránh lũ”.
Giúp người dân ổn định chỗ ở trước Tết
Có mặt từ ngày 1/12 đến nay tại thôn Phú Hữu để xây nhà cho cụ Trần Thị Duyệt (87 tuổi, hộ cận nghèo), Trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5) cho biết, đơn vị chia lực lượng thành nhiều ca, kíp để giữ nhịp thi công liên tục. Dù thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn che bạt đổ móng, đổ giằng, đổ trụ; đội mưa bám công trường xây nhà, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để bàn giao nhà cho bà Duyệt sớm, giúp bà ổn định chỗ ở và đón Tết.
Nhìn căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và các chú bộ đội xây giúp dần hiện hữu, chị Nguyễn Thị Liên - con gái bà Duyệt, xúc động: “Mẹ con tôi mừng đến nỗi nhiều đêm không ngủ được. Các chú bộ đội xây nhà không quản mưa nắng từ sáng tới tối mịt, thương lắm!”.
Trung tá Tuyền chia sẻ, gần 20 cán bộ trong đội đều rành nghề thợ mộc, thợ xây, thợ sắt, thợ hồ… nên tiến độ xây nhà được triển khai nhanh, bài bản. Sau hơn 2 tuần thi công, căn nhà rộng 72 m² của bà Duyệt đã chuẩn bị lợp mái, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/1/2026.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ thi công nhà ở cho người dân vùng lũ trong thời tiết mưa lạnh. |
Không chỉ ở xã Hòa Thịnh mà ở các xã Tây Hòa, Hòa Xuân, Tuy An Đông, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu…, nơi nào có nhà dân cần xây mới, sửa chữa, nơi đó có dấu chân bộ đội. Căn nhà của ông Trần Hữu Cường ở thôn Thạch Tuân 2 (xã Hòa Xuân) do Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân thi công đã xong phần tường, chuẩn bị đổ mê lên tầng hai. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Cường khi ngôi nhà mới dần thành hình với mái lợp ngói, có gác mái để tránh trú khi lũ lớn.
Những cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 vốn quen với sóng gió biển khơi nay hóa thành “người lính thợ”, miệt mài xây nhà với trách nhiệm cao nhất. Thượng tá Phạm Đức Cần, Phó Chính ủy Lữ đoàn 682 cho hay, việc giám sát chất lượng từng hạng mục được thực hiện chặt chẽ để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. “Chúng tôi mong mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ kiên cố, vững chãi trước mưa bão, mà còn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết trong niềm vui và sự ấm áp nghĩa tình quân dân”, Thượng tá Cần nói.
| Tính đến ngày 17/12, Đắk Lắk đã khởi công hơn 400/650 nhà. Trong đợt 1, Quân khu 5 huy động hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia; Bộ Quốc phòng huy động 183 đội với gần 1.550 cán bộ, chiến sĩ… Nhiều địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng đợt 2 để hoàn thành việc xây nhà sớm hơn kế hoạch, đẩy mạnh tiến độ sửa chữa nhà hư hỏng để bảo đảm người dân có chỗ ở, sinh hoạt trước Tết Nguyên đán. |
Ngọc Dung































Ý kiến bạn đọc