Multimedia Đọc Báo in

Buôn trong phố

08:53, 26/09/2023

Em thả xuống một mặt trời trong ché

Tôi vít cần chưa uống đã say

Giờ mới biết là buôn trong phố

Cũng đại ngàn hương tỏa ngất ngây

 

Em thả tiếp vòng xoang mê đắm

Tôi lạc hồn theo nhịp chiêng ngân

Bậc cầu thang xoay tròn đôi núm

Em xa xôi bỗng hóa rất gần

 

Em thả nốt điệu ei rei da diết

Cho tôi quên, không nhớ nổi đường về

Thì xin em, đằng nào tôi cũng biết

Đêm xuống rồi, buôn trong phố thành quê

 

Còn mãi mãi mặt trời trong ngực

Những vòng xoang và câu hát ei rei

Buôn trong phố, xa rồi, mơ như thực

Gió mùa sau gieo hạt ở mùa này…

             Từ Dạ Thảo


Ý kiến bạn đọc