Multimedia Đọc Báo in

Vùng đất huyền thoại

08:18, 02/09/2021

Đất thì cứ ánh lên màu lửa

Ủ lửa ngàn đời khát vọng bùng lên

Ta biết

Đất càng dữ dội

Lòng càng bình yên

Bởi mỗi ngọn núi, cánh rừng giấu một sử thi

Mỗi suối, sông ẩn một câu chuyện cổ

Tiếng gió reo là đại ngàn đang thở

Mang tin yêu gửi đến muôn đời.

Có Đam San đi tìm nữ thần mặt trời

Có chàng Lắk tìm nước cho buôn làng

Để con lươn đào nên hồ Lắk

Có chuyện tình dệt nên sông Tóc

Nước mắt chảy thành thác H’Linh

Những dũng sĩ trở thành Chư Mốt, Chư M’Lanh

Cùng Đăm Trao, Đăm Rao vào huyền thoại

Quặn thắt mối tình oan trái

Cho Ea H’leo nức nở thác ba tầng.

Vạch đá tìm dấu chân Đăm Dông

Bản Đôn ôm mộ vua săn voi Khun Ju Nốp

Tượng nhà mồ ẩn trong rừng khộp

Chim phí thôi hót vọng trời xa

Có núi lửa thành núi Hoa

Thác là thác Mây, thác Khói

Núi có Phượng Hoàng bay tới

Rừng có bạch tượng tìm về

Tiếng chiêng say mê

Cả thần linh, ma quỷ

Rượu đầy, tròn gương miệng ché

Soi ân tình, lửa hổn hển vòng xoang

Núi nghiêng đầu nghe khan

Rừng lắng tai nghe hát.

Đuổi chim thú, rẫy vang tiếng nhạc

Kèn lá gọi mời

Trai gái tìm nhau!

Bảo Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ
Sau 1 tháng thi công thần tốc, những căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung đã được bàn giao cho người dân vùng lũ. Không chỉ là những mái nhà mới thay thế cho đổ nát sau thiên tai, đó còn là minh chứng sinh động cho một cách làm quyết liệt, kịp thời và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị khi đặt cuộc sống của nhân dân ở vị trí trung tâm. ​​​​​​​