Multimedia Đọc Báo in

Mùi quê hương

09:06, 13/03/2022

Là mùi khói bếp nghèo nhen sớm tối

mái nhà xưa mưa nắng rủ nhau về

con ghé lại nghe tháng ngày kể chuyện

quá nửa đời… sống mũi vẫn còn cay

 

Thời gian đựng cơ cầu không biết chật

một đời mẹ cha trúc trắc lở bồi

mồ hôi gửi mặn mòi lên liếp tuổi

cái mùi tảo tần con thương mãi nào nguôi…

 

Là mùi những đêm quê nồng nã gọi mời

hương bưởi hương chanh vườn khuya thầm thĩ

hoa khế hoa cà ấp iu đời giản dị

đựng cả tình quê thơm thảo đậm đà

 

Tóc ai thơm buổi chớm biết hẹn hò

hương bồ kết bện gió chiều quấn quýt

môi cỏ mật ngọt lời yêu tha thiết

theo ai về váng vất cả giấc mơ

 

Ta rời quê lạc bước phố xô bồ

đi giữa vạn mùi bộn bề xa lạ

bao thổn thức đầy vơi trong nỗi nhớ

một mùi quê dịu đắm mãi bên lòng…

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​