Multimedia Đọc Báo in

Một mình ta với chiều

07:58, 17/04/2022

Rồi một ngày gió biết tương tư

từng ngụm nhỏ len vào cõi nhớ

chỉ xa xưa ta còn lưu giữ

mà em ơi mòn mỏi chân trời

 

Là một ngày cuối phố bơ vơ

mây trắng bay cho chiều nhạt nắng

chỉ còn ta với miền thinh lặng

gọi ngày xưa em có quay về

 

Chiều một mình chợt thấy chênh chao

bao nhiêu nhớ thương còn để lại

dù thời gian qua thềm ngần ngại

lấm tấm trên vai một dấu tình

 

Còn lại chiều cùng với ta thôi

góc xưa ơi bao lần xa lạ

có tiếng chim lẩn trong cành lá

nỗi niềm gì mà hót cô đơn

 

Ngồi một mình giữa phố ưu tư

ta chờ ai cuối đường tình muộn

thoáng phôi phai chút chiều bụi cuốn

hỏi bao giờ gặp lại người quen...

Phan Duy


Ý kiến bạn đọc