Multimedia Đọc Báo in

Tiếng quê…

10:05, 26/04/2022

Có mùa hoa nở bâng khuâng

Lối về nỗi nhớ trong ngần ngày thơ

Còn đâu tuổi nhỏ dại khờ

Nhặt con thuyền giấy dỗ bờ gió giông.

 

Triền đê hoa cải trổ ngồng

Rụng rơi từ độ bến sông lỡ làng

Hỏi người vừa mới sang ngang

Vần thơ ngày cũ võ vàng vì đâu?

 

Một đời chìm nổi nông sâu

Sớm mai ngồi khóc... ví dầu ngày xưa

Mẹ còn lặn lội nắng mưa

Còng lưng quang gánh thiếu thừa trước sau.

 

Vườn nhà vắng bóng hàng cau

Bếp quê ngọn khói lạc vào tháng năm

Tôi về bỏ lại xa xăm

Tìm trong ngõ nhỏ thì thầm tiếng quê…

Huỳnh Thị Mộng Tuyền


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tảo tần gánh mạ
09:44, 26/04/2022
Tuổi thơ tôi
15:51, 23/04/2022
Bài thơ cho phượng
09:05, 23/04/2022
Tình tự tháng tư
09:05, 23/04/2022
Đất quê...
07:58, 17/04/2022