Multimedia Đọc Báo in

Hồn quê đâu rồi?

08:10, 26/03/2023

Chẳng còn ngõ trúc quanh co

Đường bê tông chạy êm ro lối về

Chẳng còn bến nước, lũy tre

Mái hiên buông liếp, trưa hè nắng oi

Chẳng còn cái giậu mồng tơi

Khô cong chiếc áo ai phơi trên sào…

 

Nhà ai cổng kín, tường cao

Muốn vô nhưng ngại hỏi chào lại thôi

Nắng lên, đã xế trưa rồi

Nhà bên đâu tiếng gọi mời chè xanh?

Cổng làng đón gió chênh vênh

Đôi câu đối đỏ, phơi mình nắng mưa

 

Ngỡ ngàng một tiếng gà trưa

Bâng khuâng cứ ngỡ hồn xưa gọi về.                                   

Nguyễn Duy Xuân


Ý kiến bạn đọc