07:38, 10/02/2025
Tối 9/2, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu năm 2025. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 tại Đắk Lắk.
Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh…
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/dai_bieu_ok_20250210061711.jpg) |
Các đại biểu tham dự chương trình. |
Đêm thơ diễn ra trong không khí ấm áp với nhiều hoạt động vắn hóa, văn nghệ hấp dẫn như: Thiếu nhi trình diễn thời trang với thơ, Múa Lân – Sư – Rồng, đánh trống khai hội…, điểm nhấn là nghi lễ thả thơ.
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/danh_trong_khai_hoi_20250210061815.jpg) |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đánh trống khai hội. |
Những chùm bong bóng mang theo câu thơ hay của các bậc thi nhân Việt Nam, của các nhà thơ xuất sắc của Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk đã được bay lên giữa tầng mây, mang theo ước nguyện về thơ ca, về niềm tin về điều đẹp đẽ của thơ ca, của văn học nghệ thuật để làm đẹp cho cuộc đời.
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/tha_tho_1_20250210061835.jpg) |
Các đại biểu tham gia nghi lễ thả thơ. |
Đặc biệt tại đêm thơ, khán giả còn được thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk – Cất cánh cùng ngày mới”, gồm ba phần: phần 1: 50 năm - Tự hào một dải non sông, phần 2: Thơ ca Tây Nguyên – Từ huyền thoại đến kiên cường, anh dũng, phần 3: Đắk Lắk – Khát vọng cất cánh ngày mới do các diễn viên Đoàn ca múa Dân tộc Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh… cùng biểu diễn.
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/van_nghe_1_20250210061913.jpg) |
Tiết mục múa "Mùa xuân dâng Đảng" tại chương trình. |
Đêm thơ Nguyên tiêu năm nay nói riêng và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Đắk Lắk nói chung, tiếp tục tôn vinh giá trị nghệ thuật của thơ, ca; khẳng định thơ mãi là nguồn cảm hứng vô tận trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đến với thơ, yêu thơ, góp phần làm cho đời sống tinh thần luôn tươi mới, yêu đời, khát vọng vươn tới cái hay, cái đẹp của cuộc sống.
Một số hình ảnh tại đêm thơ:
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/trao_qua_ram_thang_gieng_20250210063031.jpg) |
Ban tổ chức chương trình thay mặt văn nghệ sĩ Đắk Lắk tặng Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Trung bản thư pháp bài thơ Rằm Tháng Giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/lanh_dao_tinh_uong_ruou_2__20250210063107.jpg) |
Lãnh đạo tỉnh thưởng thức rượu cần khai hội. |
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/van_nghe_5_20250210063159.jpg) |
Các văn nghệ sĩ Đắk Lắk ngâm thơ. |
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/van_nghe_4_20250210063228.jpg) |
Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. |
![](https://baodaklak.vn/file//fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/022025/bong_bay_20250210063255.jpg) |
Những chùm bong bóng mang theo câu thơ hay bay lên giữa tầng mây, mang theo ước nguyện về thơ ca, về niềm tin về điều đẹp đẽ của thơ ca, của văn học nghệ thuật để làm đẹp cho cuộc đời. |
Mai Sao
Ý kiến bạn đọc