Dưới ánh đèn đủ màu nhấp nháy
con đường không chứa hết những bộn bề
sắc áo lẫn vào tấp nập
chị quét nhặt những gì…
người bỏ đi.
Đêm nay
Thành phố sẽ vào xuân
những cành lộc rộn ràng trên tay đôi trẻ
những chùm pháo hoa rực trời
và những con đường rộn rã
chiếc xe đẩy âm thầm
đợi bước người qua.
Thành phố chờ thời khắc thiêng liêng
đêm giao thừa đào mai bung nở
hương trầm đỏ trên bàn thờ tiên tổ
ấm lựng những mái nhà đoàn viên…
Gác lại niềm riêng
quên đi bộn bề… năm cũ
phút giao hòa đất trời vạn vật
chị mơ về những con đường có vỉa hè rợp bóng
mơ những con robot nay mai thay thế sức người.
Chiếc xe đẩy qua giao thừa vào tân niên
lặng lẽ con đường
quét
nhặt
bên chiếc xe đẩy, người đàn bà tất bật
chị đang trang hoàng cho thành phố
vào xuân.
Nguyễn Doãn Việt
