Nắng gió cao nguyên mang theo hương hoa cà phê thoang thoảng trên nương rẫy, mùa xuân gõ cửa từng buôn làng, thấm dần trong nhịp sống bình yên, trong sắc áo truyền thống rực rỡ, trong mùi bánh Tết lan tỏa từ mỗi gian bếp…
Hương Tết ở thôn 4 (xã Ea Wer) không thể thiếu mùi vị của bánh truyền thống. Trong nhiều ngôi nhà, bếp đỏ hồng suốt đêm, dấu hiệu các bà các chị làm bánh khảo - món bánh đặc trưng của người Tày, Nùng. Năm nào cũng vậy, bà Đặng Thị Đào, bà Nông Thị Thanh (dân tộc Tày) cũng tự tay làm bánh khảo để chia cho các con, các cháu. Công đoạn làm bánh khá cầu kỳ, từ rang bột, giã gạo, trộn nhân, ép khuôn… được các bà tỉ mỉ, chăm chút thực hiện. Bởi ấm tình thân, nên dù bánh kẹo hiện nay đủ loại, đủ hương vị, nhưng bánh khảo vẫn giữ một vị trí rất riêng trong mâm Tết của mỗi gia đình.
![]() |
| Đồng bào các dân tộc thôn 4 (xã Ea Wer) hân hoan đón niềm vui xuân mới. |
Giữa không khí xuân rộn ràng, anh Nông Văn Đức, trưởng thôn 4 (xã Ea Wer) không giấu được xúc động khi nhìn lại chặng đường đổi thay của quê hương thứ hai. Anh Đức là người dân tộc Tày, quê gốc Cao Bằng, theo gia đình vào Ea Wer khi còn thơ bé. Trong ký ức của anh, thôn 4 ngày ấy là vùng đất hoang vu, chưa có điện lưới, chủ yếu là đường đất, nhà vách gỗ trát bùn, đơn sơ.
Những đổi thay của buôn làng bắt nguồn từ sự nỗ lực không ngừng của bà con cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đồng bào các dân tộc đã chọn tìm các loại cây công nghiệp như cà phê, tiêu, điều để trồng trên đất phù hợp. Những năm gần đây, giá cà phê ổn định, đời sống kinh tế của bà con ngày càng khấm khá. Nhiều hộ đã xây được nhà đẹp, mua sắm tiện nghi. Xuân vì thế tròn đầy hơn, không chỉ trong mâm cỗ, mà trong cả ánh mắt, nụ cười.
Khi nhịp xuân về, buôn Drang Phôk (xã vùng biên Buôn Đôn) cũng khoác lên mình một diện mạo mới. Xuân nơi đây hiện diện rõ nét nhất qua những căn nhà mới khang trang. Trong năm 2025, buôn đã được các cấp hỗ trợ xây mới 13 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với kinh phí khoảng 80 triệu đồng/căn.
Gia đình chị H’Bút Knul là một trong những hộ được thụ hưởng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vợ chồng chị H’Bút Knul không có công việc ổn định, ít ruộng rẫy, tảo tần nuôi ba người con đang tuổi lớn, cả nhà sống trong căn nhà cũ ván lụp xụp, cũ nát. Ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, bởi khi có nơi ở ổn định, anh chị sẽ có thêm động lực, yên tâm làm ăn, lo cho con cái học hành.
Theo anh Y Cường Niê, trưởng buôn Drang Phôk, buôn hiện có gần 150 hộ với 550 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Là buôn thuần nông, lại nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Don và địa bàn biên giới, nên mỗi dịp Tết, cùng với niềm vui đón xuân, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ biên cương luôn được người dân chú trọng. Bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, giữ vững sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Xuân đang về trên những buôn làng Đắk Lắk, ở mỗi vùng quê đều mang vẻ đẹp dung dị, thanh bình. Đó là mùa xuân của những ngôi nhà mới vững chãi, của những nương rẫy cà phê bạt ngàn hoa thơm, của tiếng đàn tính ngân vang trong chiều cuối năm. Trên vùng đất đỏ bazan, hương xuân không chỉ tô điểm cho cành lá, lộc non, mà còn mang đến niềm tin, ước vọng hạnh phúc, bình an cho mỗi người, mỗi gian nhà nơi buôn làng...
Quỳnh Anh

