Mảnh đất níu chân người

Đắk Lắk không chỉ là thủ phủ cà phê, mà còn là miền “đất lành” mà bao người, bao gia đình lựa chọn để dựng xây tương lai, làm bến đỗ của cuộc đời.

“Đất lành” xây dựng tương lai

Sau ngày giải phóng, Đắk Lắk đón những bước chân từ mọi miền Tổ quốc. Những đoàn người đi làm kinh tế mới đến với cao nguyên bằng tinh thần “bàn tay ta làm nên tất cả”. Ông Lương Văn Lương (xã Ia Lốp) là một minh chứng của tinh thần này.

Rời quê hương Thanh Hóa, ông Lương Văn Lương vào Đắk Lắk lập nghiệp từ năm 2004. Thời điểm đó, giữa những khó khăn bộn bề, nhiều người đi cùng không chịu được vất vả, thiếu thốn đã quay trở lại quê hương thì ông vẫn kiên trì bám đất, bám làng để gắn bó. Với sự chăm chỉ và kiên trì, ông Lương đã biến mảnh đất hoang vu đầy nắng và gió ở vùng biên giới Ia Lốp thành nơi an cư bền vững. Không những thế, ông còn trở thành tấm gương nông dân sản xuất giỏi nhờ biết đầu tư máy móc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất. Đến nay, gia đình ông đã có cơ ngơi bề thế với hơn 2 ha đất trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày; hệ thống máy móc hiện đại để phục vụ sản xuất và cả ngôi nhà khang trang với chi phí xây dựng trên 1 tỷ đồng...

Cũng như ông Lương, những đoàn người đi kinh tế mới năm xưa giờ đây nhiều người đã trở thành những triệu phú, tỷ phú nông dân với những đồi cà phê bạt ngàn, những nương tiêu xanh mướt, vườn sầu riêng trĩu quả...

Ông Lương Văn Lương (ở giữa) và nhiều hộ dân trong xã Ia Lốp đã đầu tư được máy móc hiện đại để canh tác.

Trải qua năm tháng, vùng đất này lại tiếp tục chuyển mình, trở thành “thỏi nam châm” thu hút nhiều người lao động và cả các nhà đầu tư tìm đến. Không còn bó hẹp trong nông nghiệp thuần túy, Đắk Lắk đang vươn mình với ngành năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn và những dự án nghìn tỷ đã minh chứng cho tiềm năng vô hạn của vùng đất Đắk Lắk. Bên cạnh đó, những thương hiệu cà phê đặc sản, những trang trại hữu cơ áp dụng công nghệ 4.0 hay các mô hình du lịch canh tác đang mọc lên dưới bàn tay của những cử nhân, thạc sĩ trẻ. Với họ, Đắk Lắk không chỉ là thị trường đầy dư địa để khai phá, làm giàu mà còn là quê hương, là không gian sống thư thả với không khí trong lành...

Nơi tìm về

Sức hấp dẫn của Đắk Lắk không chỉ nằm ở kinh tế, mà còn ở tâm hồn. Nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk sau những năm tháng bươn chải ở những đô thị lớn đã lựa chọn quay về quê hương, trở lại với đại ngàn. Họ trở về với tư duy mới, công nghệ mới và khát vọng nâng tầm nông sản quê hương.

Nổi bật có thể kể đến là anh Y Lâm Đăng Bing (dân tộc M’nông, xã Liên Sơn Lắk) - một chàng trai đa tài. Anh không chỉ được biết đến với vai trò là một đạo diễn, nghệ sĩ, mà còn là một “người giữ lửa” văn hóa, luôn nỗ lực kết nối giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại.

Lâm Đăng có một quãng thời gian dài học tập và là một đạo diễn có nhiều triển vọng tại TP. Hồ Chí Minh. Song với suy nghĩ “Về không phải là để dừng lại, mà là để bắt đầu một hành trình có ý nghĩa hơn”, Lâm Đăng càng quyết tâm. Ở quê nhà, anh đã xây dựng không gian văn hóa đặc sắc của người M’nông từ việc sưu tầm, phục dựng các nhạc cụ truyền thống kết hợp làm du lịch ẩm thực. Du khách đến với anh không chỉ để thưởng thức ẩm thực mà còn để nghe, được cảm nhận văn hóa, cuộc sống bình bị và cả âm thanh của những nhạc cụ dân tộc như đàn đá, chiêng tre, đàn đing năm...

Y Lâm Đăng Bing trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống của dân tộc.

“Việc rời bỏ thành phố để về quê đã mang lại cho tôi những giá trị mà tiền bạc không mua được. Đó là sự bình yên trong tâm hồn, được sống giữa đại ngàn, hít thở không khí trong lành và nghe tiếng cồng chiêng của buôn làng. Ở đây, tôi có thể nghe tiếng cồng chiêng vang vọng bên bếp lửa nhà dài cùng lễ hội cà phê, lễ cúng sức khỏe cho voi, mừng lúa mới... Tất cả hòa quyện cùng sắc màu của những phiên chợ, đời sống mộc mạc, chân chất mà ít nơi nào có được”, Y Lâm Đăng Bing bày tỏ.

Ngày nay, sự thay đổi của Đắk Lắk không chỉ nằm ở diện mạo địa lý sau khi sáp nhập với vùng đất Phú Yên (cũ) mà còn ở giá trị con người. Sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền đã tạo nên một bản sắc Đắk Lắk độc đáo, nồng hậu và cởi mở; nơi núi và biển giao hòa, nơi tình người lan tỏa. Từ nghèo khó đi lên, Đắk Lắk hôm nay đang vươn mình trở thành thủ phủ nông sản, là niềm tự hào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tuấn Anh

Ý kiến của bạn