Tất niên trong những ngôi nhà Quang Trung

Trong không khí ngập tràn sắc xuân, nhà nhà sum vầy tổ chức tất niên. Ở những ngôi nhà mới được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung, năm nay, quây quần bên mâm cơm tất niên còn có cả những chiến sĩ bộ đội, người thân, bạn bè gần xa tới chúc mừng, chia vui.

Ấm cúng trong nhà mới

Giữa màu xanh mát của mạ non, nhà bà Võ Thị Siêng (khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa) sáng bừng lên trong nắng xuân. 24 tháng Chạp, căn nhà mới rộn ràng tiếng nói cười. Người thân, bạn bè đang cùng bà Siêng tất bật chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên đầu tiên trong ngôi nhà mới.

Trong gian bếp còn thơm mùi vôi mới, người thoăn thoắt lật từng chiếc bánh tráng, trở đều tay cho bánh vàng ruộm rồi nhẹ nhàng đặt ra mâm; người chiên chả ram, vặn nhỏ lửa, vắt thêm chút chanh để chả giòn lâu rồi gắp ra rổ cho ráo dầu.

Cô Siêng dọn mâm cỗ tất niên trong ngôi nhà mới.

Bà Võ Thị Siêng bày biện mâm cỗ tất niên trong ngôi nhà mới.

Nồi canh khổ qua trên bếp sôi lăn tăn. Bà Siêng mở nắp, múc ra tô, rắc ít tiêu xay, thêm nhúm ngò xanh cho dậy vị. Trên bàn đã sẵn thịt gà xé, thịt heo luộc, chả lụa, canh rau củ, bánh tráng… Bà Siêng còn cẩn thận cắt chiếc bánh chưng chay thành từng miếng nhỏ, xếp ra đĩa. Những hạt nếp tròn mẩy bóng mịn quện trong màu xanh dịu của lá chuối, điểm thêm hạt đậu phộng béo ngậy. Khi nồi cơm điện bật nút chín, ấm nước cũng vừa reo. Bà xới cơm, châm trà, bày biện mâm cúng. Mâm cỗ tất niên tròn đầy với đủ món đan xen như gom đủ hương vị một năm.

Châm nén nhang thơm, bà Siêng thành tâm khấn đất trời, gia tiên phù hộ năm mới bình an, thịnh vượng.

Là hộ đơn thân, chưa bao giờ căn nhà của bà Siêng lại đông vui đến thế. Niềm vui có mái nhà mới, có thêm những vật dụng sinh hoạt mới, có bạn bè, xóm giềng quây quần bên mâm cơm tất niên khiến bà không khỏi xúc động.

Tất niên trong những ngôi nhà Quang Trung.

“Mới ngày nào lũ về, nhà sập hoàn toàn, tôi chết lặng, không biết tương lai sẽ đi về đâu, chỗ nào mà trú nắng che mưa. Ngay sau đó, Nhà nước triển khai Chiến dịch Quang Trung. Từng tốp bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên và cán bộ địa phương mang gạch, xi măng đến. Họ làm thợ, làm thầu ngày đêm miệt mài, chẳng bao lâu đã dựng xong ngôi nhà vững chãi, còn tặng thêm đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm. Mâm cỗ tất niên đầu tiên của tôi trong nhà mới, dẫu vẫn những món ăn truyền thống như bao đời nay, nhưng cảm giác ấm no, hạnh phúc thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là hương vị món ăn, mà còn là hương vị quê hương, của sự gắn kết cộng đồng”, bà Siêng chia sẻ.
Thắm tình quân dân

Với ông Lương Văn Nhật (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh), tất niên năm nay ấm áp hơn cả bởi gia đình được đón chiến sĩ Võ Đắc Danh ở Trung đội Trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát cơ giới 2 Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) - một trong những người đã có mặt ở Hòa Thịnh giúp dân dựng lại những mái nhà sau lũ trong Chiến dịch Quang Trung.

Cùng ngồi với gia đình ông Nhật bên mâm cỗ tất niên, chiến sĩ Võ Đắc Danh tâm sự: “Sau những tháng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng dựng nhà với bà con, tình cảm quân dân càng bền chặt, các cô chú yêu thương quý mến chúng tôi như con cháu trong nhà. Vì vậy, được trở lại đón Tết cùng bà con là điều vô cùng ý nghĩa. Hôm nay, trong ánh mắt mọi người không còn sự thảng thốt, bàng hoàng của những ngày sau lũ, mà đã ánh lên niềm tin, tràn đầy hy vọng hướng về tương lai khiến tôi cùng đồng đội thấy rất hạnh phúc”.

Được gặp lại những chiến sĩ ngày nào trong không khí xuân sum vầy, ông Nhật xúc động: “Năm nay là lần đầu tiên gia đình được đón bữa cơm tất niên trọn vẹn trong căn nhà vững chãi. Nếu không có bộ đội, không có Chiến dịch Quang Trung, gia đình tôi không biết đến bao giờ mới an cư được như vậy”.
Bà con Hòa Thịnh cùng các chiến sĩ gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Anh Quân
Bà con Hòa Thịnh cùng các chiến sĩ gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Anh Quân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành cho biết Chiến dịch Quang Trung không chỉ mang đến những căn nhà mới cho người dân sau thiên tai, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tình quân dân gắn bó. Điều quý giá nhất không chỉ là nhà cửa được dựng lại, mà là niềm tin của bà con được thắp lên.

"Những ngày giáp Tết, bộ đội quay trở lại thăm hỏi, cùng ăn bữa cơm tất niên với dân càng làm ấm lòng người dân, đúng tinh thần quân với dân chung một ý chí", đồng chí Phương Văn Lành nói.

Trong những gia đình từng chịu thiệt hại bởi thiên tai, mâm cỗ tất niên năm nay mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là dấu mốc của sự hồi sinh sau mất mát; là lời tri ân gửi đến những bàn tay đã góp sức dựng lại mái nhà; là lời hứa thầm lặng cho một năm mới vững vàng, đủ đầy hơn.

Minh Duyên - Tuyết Hương

Ý kiến của bạn