Những ngày này, tại xã biên giới Ia Rvê, hòa trong không khí náo nức đầu xuân là khí thế tưng bừng của ngày hội tòng quân. Những chàng trai mười tám, đôi mươi nơi đây đang náo nức chuẩn bị hành trang, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ giữa năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quy trình tuyển chọn chặt chẽ, khách quan, công bằng.
Năm 2026, xã Ia Rvê được giao chỉ tiêu tuyển chọn 18 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 5 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, địa phương đặc biệt chú trọng chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
![]() |
| Thanh niên Vi Hồng Minh trong bộ quân phục mới bên cha mẹ. |
Ý thức được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, nhiều thanh niên trên địa bàn xã đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với lá đơn tình nguyện viết tay gửi về Hội đồng NVQS xã Ia Rvê, trường hợp của thanh niên Vi Hồng Minh (SN 2007, dân tộc Thái) đã trở thành câu chuyện đẹp về sự tiếp nối truyền thống.
Minh là con trai của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vi Thế Anh, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rvê. Ngay từ nhỏ, hình ảnh người cha tận tụy, kiên cường bám trụ địa bàn biên giới đã thấm sâu vào tiềm thức của Minh. Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Minh dứt khoát gác lại những dự định cá nhân để tình nguyện nhập ngũ.
Vi Hồng Minh bộc bạch: "Từ nhỏ, nhìn cha trang nghiêm trong bộ quân phục, tôi đã mơ ước một ngày được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Với tôi, khoác trên mình màu xanh áo lính không chỉ là trách nhiệm, mà là niềm tự hào của một người con nơi biên cương Tổ quốc".
Ủng hộ quyết định của con, Trung úy Vi Thế Anh chia sẻ: "Tôi luôn dặn cháu rằng, quân đội là trường học lớn. Phải nỗ lực rèn luyện để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và xứng đáng với truyền thống gia đình".
![]() |
| Thanh niên Sàm Phụng Peo vui mừng khi nhận lệnh gọi nhập ngũ. |
Tự hào và hạnh phúc cũng là cảm xúc của thanh niên Sàm Phụng Peo (SN 2005, dân tộc Dao) khi cầm trên tay lệnh gọi nhập ngũ. Với chàng trai người Dao này, quân ngũ không chỉ là môi trường rèn luyện tính kỷ luật mà còn là nơi để em cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Peo tâm sự: “Tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”. Ý chí của Peo chính là minh chứng sống động cho khát khao cống hiến của thế hệ trẻ Ia Rvê hôm nay.
Công tác tuyên truyền tại Ia Rvê được triển khai sáng tạo, với nhiều hình thức: từ truyền thanh cơ sở đến những buổi gặp gỡ, nắm bắt tâm tư tận nhà của các tổ chức đoàn thể. Song song đó, chính sách hậu phương quân đội được đặc biệt quan tâm. Những món quà nghĩa tình, những buổi gặp mặt ấm cúng đã giúp các tân binh vững vàng tư tưởng.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân tại xã biên giới Ia Rvê đã hoàn tất. 23 thanh niên ưu tú đã sẵn sàng lên đường cống hiến sức mình để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
Trung Hải


