Tháng Ba về trên Tây Nguyên, nắng trong hơn, gió cũng mang theo chút hương ngai ngái của đất đỏ bazan sau những cơn mưa trái mùa. Mùa của những con ong đi lấy mật, tìm đến những bông hoa rừng còn vương lại sau mùa xuân hay những rẫy cà phê ngập hoa trắng muốt, thơm lừng.
Và tháng Ba còn là mùa của những bước chân tuổi trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Từ sáng sớm, sân vận động, nhà văn hóa hay quảng trường ở các xã, phường đã rộn ràng sắc cờ. Những dải băng rôn đỏ, những tấm pano cổ động khiến không gian ngày hội tòng quân thêm rực rỡ. Tiếng loa gọi tên từng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vang lên trong niềm tự hào của gia đình và quê hương.
Giữa dòng người đông đúc ấy, những chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi, trẻ măng trong bộ quần áo bộ đội chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ. Lần đầu xa nhà, ánh mắt họ vẫn còn vương chút bâng khuâng nhưng luôn lấp lánh niềm tự hào. Bởi từ hôm nay, họ mang trên vai trách nhiệm của một người lính - trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên cho quê hương.
Ở một góc sân, người mẹ nắm chặt tay con trai, dặn dò đôi điều trước giờ lên xe. Người cha lặng lẽ đứng bên, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ấm áp. Bạn bè kéo đến chụp những tấm hình lưu niệm, tiếng cười xen lẫn những lời chúc. Có chút bịn rịn, có chút luyến lưu nhưng tất cả đều rất dứt khoát. Bởi ai cũng hiểu, nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ.
![]() |
| Những gương mặt tuổi trẻ rạng ngời lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: T. Quới |
Trong danh sách tân binh, nhiều người viết đơn tình nguyện nhập ngũ, có người đang có việc làm ổn định vẫn gác lại để thực hiện nghĩa vụ; có người vừa tốt nghiệp đại học cũng sẵn sàng khoác ba lô lên đường. Đặc biệt, có cả những nữ thanh niên mạnh dạn viết đơn xin vào quân ngũ. Những lá đơn được viết bằng cả tâm huyết chứa đựng trong đó là tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc rất đỗi chân thành.
Tháng Ba vì thế mà trở nên đặc biệt. Những con đường cũng trở nên rộn ràng hơn với những đoàn xe chở tân binh đến các đơn vị. Lá cờ Tổ quốc bay phần phật trước gió, tiếng vỗ tay tiễn đưa vang lên ấm áp. Những bước chân trẻ trung ấy rồi sẽ đi qua nhiều thao trường, nhiều miền đất mới, để trưởng thành hơn trong màu áo của người lính.
Tháng Ba năm nay còn có thêm một ngày hội lớn của non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Chủ nhật 15/3. Từ buôn làng đến phố thị, khắp nơi đều rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày hội dân chủ của đất nước.
Trong công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử, thanh niên vẫn là lực lượng xung kích đi đầu. Ở nhiều tổ bầu cử, đoàn viên thanh niên tham gia trang trí khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri, hỗ trợ công tác tổ chức. Những gương mặt trẻ trung, năng động khiến không khí ngày hội thêm tươi mới. Sáng sớm ngày bầu cử, khi sương còn lảng bảng trên các triền đồi, nhiều thanh niên đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Họ vừa là người tham gia tổ chức, vừa là những cử tri gương mẫu đi bầu sớm. Lá phiếu trên tay không chỉ là quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước.
Nhìn những chàng trai, cô gái Tây Nguyên trong những ngày tháng Ba này, người ta dễ cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ. Họ có thể là những tân binh chuẩn bị bước vào quân ngũ, là những đoàn viên đang miệt mài hỗ trợ ngày bầu cử, hay đơn giản là những người trẻ đang nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình, góp phần nhỏ bé nhưng đầy trách nhiệm.
Đâu đó trong gió cao nguyên tháng Ba, người ta vẫn nghe như có tiếng bước chân tuổi trẻ đang đi về phía trước, vững vàng và đầy tin tưởng...
Thảo Minh Linh

