Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đi vào hoạt động từ năm 2001. Đến nay, sau 25 năm, hàng triệu suất cơm, suất cháo cùng hàng tỷ đồng tiền hỗ trợ được trao tận tay những bệnh nhân khó khăn. Hàng ngày, bếp vẫn đỏ lửa trở thành điểm tựa lặng thầm sẻ chia những nhọc nhằn của bệnh nhân và người thân trong hành trình điều trị.
Từ năm 2022 đến hết quý 1/2026, bếp ăn từ thiện hỗ trợ 432.480 suất cơm, 143.177 suất cháo. Đồng thời, đồng hành cấp cứu, chuyển viện tuyến trên 382 triệu đồng và hỗ trợ tiền mặt 6 tỷ đồng.
Bệnh nhân Y Nam ở xã Sơn Hòa chia sẻ: "Hoàn tất các thủ tục cấp cứu cho con, nhìn lại trong túi còn đúng 10.000 đồng, tôi không dám mua một chai nước hay cái bánh mì. Rồi tôi được bếp ăn của bệnh viện hỗ trợ suất cơm miễn phí. Hơn 1 tháng ròng con ở viện, tôi gần như không phải lo chi phí ăn uống cho mình. Tôi rất cảm kích, bởi đó không chỉ là sự giúp đỡ lúc tôi khó khăn vật chất mà còn là sự đồng hành, sẻ chia tinh thần".
Chị Nguyễn Thị Thơ ở phường Đông Hòa nhớ lại, ngày đó ông ngoại phải chuyển viện tuyến trên gấp, chi phí thuê xe gần chục triệu đồng. Nhà khó khăn, tiền thuốc thang cho ông phải vay mượn. Nhờ được bếp từ thiện của bệnh viện hỗ trợ kinh phí nên ông ngoại kịp thời được chuyển viện điều trị.
"Tôi chỉ mong ước các chị, các cô đang duy trì bếp từ thiện cứ khỏe mãi để bếp luôn đỏ lửa, tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân khó khăn", chị Thơ nói.
![]() |
| Các tình nguyện viên chia suất ăn cho bệnh nhân khó khăn tại bếp ăn từ thiện vào năm 2013. Ảnh: Phương Trà |
Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên có 30 tình nguyện viên. Hàng ngày, các cô, các chị cử 4 người có mặt ở bếp. Theo bà Võ Thị Minh Trang, người sáng lập và quản lý chính của bếp, năm đầu thành lập bếp có 19 tình nguyện viên, đến nay con số này là 30 người. Hàng ngày, mặc dù không được trả tiền công, nhưng họ vẫn nhiệt tình dậy từ 4 giờ sáng, cắt rau, thái thịt, nhóm bếp, nấu cơm, nấu cháo… để kịp bữa sáng, bữa trưa cho người bệnh. Sau đó họ lại dọn dẹp, rửa chén, đồ dùng và đi chợ chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho ngày mai nên có hôm tối muộn mới được về nhà.
“Ngoài tấm lòng của các tình nguyện viên, tôi rất biết ơn sự đồng hành của các nhà hảo tâm là những cá nhân, doanh nhân, các đơn vị, tổ chức trong nước và cả những kiều bào ở nước ngoài. Chính những con người này đã góp lửa giúp bếp ăn từ thiện luôn ấm trong suốt hành trình qua”, bà Trang chia sẻ.
![]() |
| Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tặng giấy khen cho tập thể Bếp ăn từ thiện nhân kỷ niệm 25 năm thành lập bếp. Ảnh: Phương Trà |
Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xúc động: "Trong suốt 25 năm qua, hình ảnh bếp ăn từ thiện lặng thầm đỏ lửa đã trở thành một phần của bệnh viện. Sự đóng góp của các thành viên ở bếp ăn từ thiện không chỉ là công sức mà là cả tấm lòng bao dung nồng hậu. Chính họ, những con người giản dị đã nhắc nhở chúng ta rằng giữa những bộn bề của cuộc sống mưu sinh, tình yêu thương vẫn luôn là liều thuốc quý giá nhất".
Ông Võ Văn Hoàng Minh, nguyên Trưởng ban từ thiện Hiệp hội Nhựa Việt Nam chia sẻ: "Trong suốt hơn 30 năm làm công tác xã hội từ thiện, cá nhân tôi tham gia sáng lập 50 bếp ăn từ thiện trên khắp cả nước. Đến nay, bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên duy trì hoạt động được lâu nhất. Đặc biệt, bếp cũng là mô hình có khả năng tiếp tục duy trì bền vững trong tương lai, bởi số tình nguyện viên ngày càng tăng và ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy thu hút sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm".
Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên không chỉ đơn thuần là nơi trao đi những suất ăn miễn phí mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, kết nối những trái tim nhân ái, thắp sáng tinh thần đoàn kết và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Hải Phong


