Từ ký ức người cha đến “bảo tàng” của người con

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, anh Nguyễn Văn Được (34 tuổi) ở khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa có niềm đam mê sưu tầm hiện vật thời chiến tranh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau nhiều năm sưu tầm, hiện anh Được sở hữu trên một nghìn hiện vật các loại - như cách để anh tái hiện ký ức hào hùng một thời của dân tộc. 

Từ chuyện kể của cha

Những ai đến “bảo tàng” thu nhỏ của anh Nguyễn Văn Được tìm hiểu về các hiện vật cũng ấn tượng và xúc động về một thời đầy bi thương nhưng cũng rất đỗi tự hào mà cha ông đã trải qua trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Gia đình anh Được vốn có truyền thống cách mạng, cha anh tham gia kháng chiến, tập kết ra Bắc; mẹ anh là thanh niên xung phong, quê tỉnh Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng). Được là con út trong gia đình. Năm 2013, tiếp nối truyền thống của gia đình, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong thời gian quân ngũ, anh luôn phấn đấu học tập, rèn luyện và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi.

Lá cờ Giải phóng Phú Yên năm 1968 được treo trang trọng bên ảnh Bác Hồ tại nhà anh Được.

Anh Được bộc bạch: “Từ khi còn đi học, tôi thường nghe cha kể về những câu chuyện thời chiến tranh, công dụng các loại vũ khí mà bộ đội ta dùng để đánh quân thù. Đến khi trở thành người lính Cụ Hồ, tôi càng có điều kiện học tập những bài học tác chiến của bộ đội ta áp dụng trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước; được tiếp xúc trực tiếp với nhiều loại vũ khí, quân trang. Vậy là tôi nung nấu ý tưởng sưu tầm những hiện vật thời chiến, hình ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... để thỏa niềm đam mê”.

Đến lập “bảo tàng” cho riêng mình

Năm 2016, Nguyễn Văn Được xuất ngũ, trở về địa phương và bắt tay vào thực hiện ý tưởng sưu tầm hiện vật. Không quản mưa nắng, hễ nghe thông tin người này, người kia, ở đâu sở hữu hiện vật thời chiến tranh là anh tìm đến hỏi mua. Đến nay, anh đã sở hữu nhiều hình ảnh về Bác Hồ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cờ giải phóng, huân và huy chương kháng chiến; máy điện đàm, máy đánh chữ, tư trang bộ đội; phế phẩm súng, đạn, pháo các loại...

 “Để sở hữu những hiện vật này, tôi đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian để tìm đến nhiều nơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thậm chí vào tận tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh mua lại từ người khác. Có những hiện vật tôi phải đi và thuyết phục nhiều lần, người ta mới chịu bán” - Được thổ lộ và cho biết thêm rằng anh đã dành phần lớn thu nhập từ công việc tại Tập đoàn Đèo Cả cho việc sưu tầm này.

Các hiện vật được anh sắp xếp ngăn nắp, tạo thành một “bảo tàng” hết sức độc đáo. Anh nâng niu chúng như một phần máu thịt của mình. “Chúng đều là đồ thật từ thời chiến tranh đấy, tôi kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới mua. Rất giá trị”, anh Được khẳng định.

Nguyễn Văn Được bên “bảo tàng” của mình.

 Trong những hiện vật trưng bày tại “bảo tàng” của anh Được - là một phần ngôi nhà cấp bốn gia đình anh đang sinh sống, tôi ấn tượng nhất là lá cờ đỏ - xanh, sao vàng, với dòng chữ “Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam - Giải phóng Phú Yên năm 1968”. Lá cờ được treo trang trọng dưới Quốc kỳ, giữa ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh cho biết, để sở hữu lá cờ quý này, anh phải dành nhiều thời gian “rỉ tai” một người ở xã Hòa Thịnh mới mua được hồi năm 2018.

“Địa chỉ đỏ”

Công việc sưu tầm hiện vật thời chiến của anh Nguyễn Văn Được thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương, trong đó có các thầy cô giáo và học sinh. Khi ngắm cờ giải phóng Phú Yên năm 1968, áo trấn thủ, các loại súng, mảnh đạn…, mọi người đều tâm đắc về việc làm ý nghĩa của anh. Em Lê Thị Tường Vy, học sinh THCS ở phường Đông Hòa bộc bạch: “Mỗi khi đến nhà chú Được, cháu và nhiều bạn học không chỉ được xem các hiện vật thời chiến tranh, mà còn được chú ấy giải thích về ý nghĩa của từng hiện vật, qua đó giúp chúng cháu trau dồi thêm kiến thức lịch sử, về truyền thống cách mạng của quê hương”.

Ông Nguyễn Văn Đỗ - cha anh Được cho biết: “Tôi luôn ủng hộ con trong việc làm ý nghĩa này. Hiện số lượng hiện vật sưu tầm và trưng bày tại gia đình còn khiêm tốn, nên tôi khuyến khích con tiếp tục sưu tầm để “bảo tàng” ngày càng thêm phong phú, đáp ứng việc tìm hiểu của mọi người”.

Tham quan “bảo tàng” hiện vật chiến tranh của anh Được, người xem được tận mắt thấy những chứng tích của lịch sử. Những vật dụng bình dị như những bộ quân phục bạc màu, đôi dép cao su mòn gót... giúp người xem hiểu thêm về thực tế cuộc sống nơi chiến trường, sự gian khổ, hy sinh những người lính Cụ Hồ đã trải qua trong cuộc chiến tranh vệ quốc.

“Mong muốn lớn nhất của tôi là mọi người ủng hộ công việc sưu tầm hiện vật; ngày càng có nhiều người, nhất là học sinh tìm đến tham quan để hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc”, anh Được tâm tình.

Nguyễn Quang

Ý kiến của bạn