Bác Hồ trong trái tim nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình bóng vị Cha già dân tộc vẫn sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, hiếm có một vĩ nhân nào mà tên tuổi và sự nghiệp lại gắn bó mật thiết, máu thịt với vận mệnh của đất nước và tình cảm của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ là lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, mà còn là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình yêu mà Bác dành cho nhân dân là một tình yêu bao la, không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, già, trẻ hay gái, trai. Đáp lại ân tình ấy, mỗi người dân đất Việt đều cất giữ hình bóng Bác ở nơi trang trọng nhất trong tâm hồn. Từ những bà mẹ Vị Xuyên nơi địa đầu Tổ quốc, đến những ngư dân ngày đêm bám biển; từ những trí thức đến những người nông dân chân lấm tay bùn; từ đô thị hay vùng sâu, vùng xa cho đến biên giới... tất cả đều gọi Người bằng hai tiếng thiêng liêng, gần gũi: “Bác Hồ”.

Trong chiến tranh, dẫu bị địch o ép, càn quét, bà con vẫn bí mật cất giấu ảnh Bác như báu vật. Hòa bình lập lại, lập bàn thờ Bác Hồ trang trọng trong gian chính của ngôi nhà đã trở thành nét văn hóa tâm linh sâu sắc của nhiều gia đình. Bác không chỉ là vị lãnh tụ, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc của cả dân tộc.

Đối với những người cán bộ lão thành cách mạng, hình ảnh và lời dạy của Bác chính là tài sản tinh thần vô giá, là ngọn đuốc soi đường vượt qua những năm tháng cam go nhất của cuộc chiến tranh.

Đồng chí Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xúc động kể lại kỷ niệm được gặp Bác Hồ. Ảnh: Vạn Tiếp

Đồng chí Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, người đảng viên kiên trung, dù đã đi qua bao thăng trầm của thời gian nhưng những ký ức về hai lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm khảm. Những lời dặn dò của Bác đã trở thành “kim chỉ nam” cho suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy, đồng chí Lê Chí Quyết bồi hồi chia sẻ: “Hai lần được gặp Bác là hai dấu mốc thiêng liêng, lớn lao nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi. Lần nào Bác cũng ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và tinh thần chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên. Bác rưng rưng xúc động khi biết đời sống đồng bào còn khó khăn; ân cần dặn dò cán bộ phải hết lòng phục vụ nhân dân, phải giữ gìn sự đoàn kết… Những lời căn dặn sâu sắc ấy của Bác đã theo tôi, là động lực, nhắc nhở, trở thành lẽ sống để tôi tự rèn luyện trong quá trình công tác, phục vụ nhân dân…”.

Còn đối với nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Niê Kđăm (nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk), những ký ức khi còn thơ bé về Bác Hồ lại mộc mạc, yêu thương. Gắn bó với nhà trẻ ở An toàn khu Tuyên Quang từ lúc mới lên ba, trong suy nghĩ non nớt của cô bé ngày ấy, Bác hiện lên như một người ông hiền từ. Bà nhớ mãi hình ảnh “ông cụ gần gũi như ông ngoại”, thỉnh thoảng chiều xuống lại đến chơi với các cháu ở nhà trẻ, mỉm cười hiền hậu và chia từng chiếc kẹo. Khi ấy bà chưa hiểu hết mà chỉ cảm nhận được rằng người ông ấy giống hệt như một “ông tiên”, “ông Bụt” của đời thực. Và sau này khi học tập tại Hà Nội, bà còn nhiều lần được gặp Bác; lời Bác dặn dò phải gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình vẫn luôn được bà ghi nhớ, thực hiện với nhiều công trình nghiên cứu quan trọng.

Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Niê Kđăm (nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk) chia sẻ cảm xúc khi được gặp Bác. Ảnh: Hồng Thúy

Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào các dân tộc. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ lâu không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động thiết thực, lan tỏa sâu rộng và thẩm thấu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc học Bác được cụ thể hóa bằng tinh thần đổi mới, tận tụy và dám nghĩ dám làm. Những mô hình nhân văn “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, hay phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông, các công trình công cộng được người dân tích cực hưởng ứng.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, phường Ea Kao chia sẻ: “Học và làm theo Bác không phải là những khẩu hiệu xa vời, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Chi bộ luôn gắn việc học tập Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ việc vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đến việc tương trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ. Khi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, sát dân, gần dân, “nói đi đôi với làm” như lời Bác dạy, thì bà con sẽ tin tưởng, đồng lòng hưởng ứng…”.

Con đường được làm từ sự huy động đóng góp của người dân tổ dân phố 5, phường Ea Kao trong phong trào học tập và làm theo gương Bác.

Thời gian trôi qua, hình bóng cùng những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường, hóa thành sức mạnh nội sinh to lớn trong lòng mỗi người dân, để từ đó đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Lan Anh

Ý kiến của bạn