Với 21 dân tộc anh em cùng sinh sống, chính quyền xã Ea Ly đang nỗ lực triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, nhiều giá trị văn hóa được khai thác và phát triển tối đa, tạo nên bức tranh nhiều gam màu cho vùng đất này.
Tạo sự đồng thuận của người dân
Ông Ma Khương (buôn Bưng A) là một trong những người được hưởng lợi từ chính sách chăm lo hỗ trợ đồng bào DTTS của xã Ea Ly. Từ chỗ thiếu thốn nguồn lương thực, nay ông có thể yên tâm canh tác, trồng lúa trên diện tích gần 5 sào đất nhờ nguồn nước từ trạm bơm do Nhà nước đầu tư.
Nếu tính hết các hệ thống trạm bơm và kênh mương trên địa bàn xã Ea Ly như Ea Lâm 1, Ea Lâm 2 và Tân Lập, đồng bào DTTS ở đây có thể trồng khoảng 300 ha lúa, đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân.
“Tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, chăm lo đời sống người dân khi đầu tư xây dựng các trạm bơm nước phục vụ việc trồng lúa. Từ chỗ không chủ động nguồn lương thực, nay tôi có thể trữ lúa trong nhà, yên tâm phát triển kinh tế”, ông Ma Khương chia sẻ.
Trên địa bàn xã Ea Ly hiện có 21 dân tộc cùng sinh sống. Ngoài các dân tộc bản địa như Êđê, Ba Na, nhiều dân tộc ở các tỉnh phía Bắc như: Tày, Nùng, Dao… di cư vào vùng đất có khí hậu mát mẻ, đất đai trù phú này sinh sống, tạo nên sự đa dạng về dân cư và bản sắc văn hóa cho xã Ea Ly.
![]() |
| Xã Ea Ly được biết đến là vùng đất của những lễ hội giàu bản sắc các dân tộc thiểu số. |
Anh Chu Văn Thảo theo chân gia đình sinh sống trên đất Ea Ly từ năm 1991 đến nay. Từ chỗ khó khăn, nhờ nỗ lực của bản thân, cùng với sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền, đến nay anh là một trong những người có suộc sống ổn định và phát triển ở thôn Tân Lập. Cảm mến vùng đất trù phú đã tạo dựng cơ nghiệp cho gia đình mình, anh Thảo luôn mong muốn đóng góp những việc làm ý nghĩa cho địa phương. Nhiều năm qua, người đàn ông sinh năm 1984 này được đánh giá là trưởng thôn nhiệt huyết và là người có uy tín của thôn Tân Lập. “Những gì làm được cho Ea Ly, tôi đều nỗ lực hết mình phục vụ. Đây là vùng đất đã giúp gia đình tôi thay đổi hoàn cảnh và tôi luôn lấy câu chuyện của mình để vận động người dân chí thú làm ăn, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, anh Thảo nói.
Phát huy sự đa dạng, bản sắc văn hóa
|
"Năm 2026, chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội bản sắc văn hóa các dân tộc, với sự tham gia của 21 dân tộc đang sinh sống tại Ea Ly. Lễ hội sẽ thể hiện đầy đủ sự đa dạng văn hóa và tiềm năng của xã Ea Ly, thu hút không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách đến để trải nghiệm và khám phá. Các sản phẩm OCOP của địa phương cũng sẽ được giới thiệu và đến tay du khách, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế của Ea Ly” - |
Đảng ủy và chính quyền xã Ea Ly xác định, với một địa phương có nhiều DTTS sinh sống, việc triển khai các kế hoạch, chương trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng bằng những việc làm cụ thể, từng bước đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân, sự đồng thuận từ đó tăng lên, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Đến nay, số hộ nghèo tại địa phương đã giảm đáng kể, toàn xã hiện còn 122/3.133 hộ (chiếm 3,89% tổng số hộ). Kinh tế ổn định, các dân tộc sinh sống hòa thuận, nhiều giá trị văn hóa được khai thác và phát triển tối đa, tạo nên bức tranh nhiều gam màu cho vùng đất này.
Ea Ly được du khách khắp nơi biết đến với Lễ hội Lồng Tồng - lễ hội xuống đồng đầu năm của người Tày, Nùng từ Lạng Sơn vào sinh sống tại xã Ea Ly. Từ hoạt động văn hóa của một cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn xã, đến nay, Lễ hội Lồng Tồng thu hút hàng nghìn người tham gia, nhiều du khách thích khám phá văn hóa các dân tộc cũng đến với Ea Ly để hòa mình, cảm nhận những đặc sắc của lễ hội này.
Sau những ngày làm việc vất vả ngoài đồng ruộng, nương rẫy, người dân lại đến với nhau qua lời ca, tiếng hát, nhiều câu lạc bộ (CLB) âm nhạc tại xã Ea Ly ra đời và phát triển như: CLB Hương quê Tân An, cùng nhau gìn giữ làng điệu quan họ Bắc Ninh; CLB Hát Then của dân tộc Tày, Nùng ở thôn Tân Sơn, Tân Lập, Tân Yên thu hút hàng trăm hội viên sinh hoạt, tạo nên những món ăn tinh thần giá trị, ý nghĩa. Sắp đến, địa phương sẽ phục dựng lễ hội của các dân tộc như: cấp sắc người Dao, Tày, Nùng; lễ hội bến nước, cúng trưởng thành của người Êđê; phục dựng lại đội cồng chiêng của người Êđê; đầu tư sửa chữa các nhà văn hóa... Qua đó không chỉ giúp gìn giữ những giá trị văn hóa của các dân tộc, mà còn tạo ra lợi thế, giúp địa phương ngày càng phát triển.
Nhật Huy

