Nhặt được hơn 17 triệu đồng, nam sinh tìm người trả lại

Trưa 20/5, em Trịnh Đình Anh Nam, học sinh lớp 10 Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi đã nhanh chóng trả lại người đánh mất.

Theo đó, sáng cùng ngày, trong lúc đi trên đường Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn xã Ea H’leo), em Nam nhặt được một ví da màu đen bên trong có 17.332.000 đồng, một căn cước công dân, một cà vẹt xe và hai thẻ bảo hiểm y tế. Ngay sau khi nhặt được tài sản, em đã chủ động liên hệ Ban tự quản thôn 1 và trình báo cơ quan chức năng để tìm người bị mất.

m Nam (đứng giữa) trao trả tài sản cho người đánh rơi.
Em Nam (đứng giữa) trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Qua xác minh, số tài sản trên là của ông Quách Văn Quế (trú tại xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai). Sau đó, em Trịnh Đình Anh Nam đã trao trả đầy đủ tiền và giấy tờ cho ông Quế trong niềm xúc động, biết ơn của gia đình người bị mất.

Hành động trung thực, trách nhiệm của em Trịnh Đình Anh Nam không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của học sinh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực trong cộng đồng, xứng đáng là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh thiếu niên học tập, noi theo.

Lê Thành

Ý kiến của bạn