Không diễn ra theo những đợt vận động tập trung, hiến tiểu cầu là hành trình âm thầm của những người luôn sẵn sàng khi bệnh viện cần. Những nghĩa cử lặng thầm ấy đã và đang góp phần mang đến thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu đòi hỏi người tham gia phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về sức khỏe, thể trạng và các chỉ số huyết học. Quá trình hiến được thực hiện bằng máy tách chuyên dụng, kéo dài từ 60 đến 90 phút. Chính vì vậy, số người đủ điều kiện hiến tiểu cầu không nhiều. Đặc biệt, khi bệnh viện phát sinh nhu cầu đột xuất, việc tìm được người hiến phù hợp trong thời gian ngắn càng trở nên khó khăn hơn.
![]() |
| Anh Trần Trọng Long trong một lần hiến tiểu cầu. |
Từ thực tế đó, Câu lạc bộ (CLB) Hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trở thành cầu nối giữa người hiến và người bệnh. Không chỉ tập hợp những người đủ điều kiện sức khỏe, CLB còn duy trì lực lượng tình nguyện viên luôn sẵn sàng có mặt khi cần hỗ trợ. Theo anh Nguyễn Xuân Chung, Chủ nhiệm CLB, việc duy trì lực lượng hiến tiểu cầu thường xuyên gặp không ít khó khăn. Hiện nay, những người tham gia hiến tiểu cầu chủ yếu là nam giới bởi yêu cầu về thể trạng và các tiêu chuẩn sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cần tiểu cầu vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính nên người hiến phải chủ động sắp xếp công việc để kịp thời hỗ trợ. Anh Chung chia sẻ: “Điều quý nhất ở các thành viên trong CLB không phải là số lần hiến mà là tinh thần luôn luôn sẵn sàng, bởi người bệnh không phải lúc nào cũng chờ được đến ngày mai”.
Trong số những thành viên tích cực của CLB có anh Trần Trọng Long (SN 1992, ở xã Hòa Phú). Tháng 11/2023, tình cờ đọc được thông tin kêu gọi hiến tiểu cầu, anh Long kiểm tra sức khỏe và đủ điều kiện tham gia, rồi “bén duyên” từ đó. Từ lần hiến đầu tiên, anh nhận ra đây là hoạt động đặc thù hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ. Càng tham gia, anh càng hiểu rõ giá trị của những đơn vị tiểu cầu được hiến tặng. Đó có thể là bệnh nhân sốt xuất huyết, là bệnh nhi bị tụt tiểu cầu vô căn hoặc những sản phụ cần truyền tiểu cầu khẩn cấp. Đến nay, anh Long đã có 35 lần hiến tiểu cầu. Anh Long tâm sự: “Mình may mắn có đủ điều kiện, sức khỏe nên cố gắng hết sức để giúp đỡ người bệnh. Mỗi khi biết người bệnh tiến triển tốt hơn, tôi lại thấy việc làm nhỏ bé của mình thật sự có ý nghĩa”.
Tương tự, anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1988, ở phường Tân Lập) bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2009 khi còn là sinh viên và duy trì hoạt động này trong nhiều năm qua. Giữa năm 2022, sau khi tìm hiểu về ý nghĩa của việc hiến tiểu cầu và biết thông tin về một ca bệnh cấp cứu, anh Tuấn liền tới ngay bệnh viện để hiến tiểu cầu. Anh Tuấn chia sẻ: Trong số 39 lần hiến máu và tiểu cầu, anh nhớ lần hiến tiểu cầu giúp một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch được chuyển từ tuyến huyện lên. Gia đình bệnh nhân đã huy động rất nhiều người thân đến hỗ trợ nhưng không có ai phù hợp. Nhận cuộc gọi của CLB lúc 12 giờ đêm, anh Tuấn lập tức tới bệnh viện để hỗ trợ. “Sáng hôm sau, nhận được tin ca phẫu thuật đã thành công thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Mình không quen biết người bệnh, cũng không nghĩ đến điều gì lớn lao, chỉ thấy vui vì đã giúp được một người đúng lúc họ cần”, anh Tuấn tâm sự.
![]() |
| Anh Nguyễn Mạnh Tuấn đã có 39 lần hiến máu và tiểu cầu để giúp đỡ bệnh nhân. |
Nhờ nghĩa cử cao đẹp của anh Long, anh Tuấn và nhiều tình nguyện viên khác, những đơn vị tiểu cầu quý giá đã được bổ sung kịp thời cho công tác điều trị. Không ồn ào, không phô trương, họ lặng lẽ duy trì một việc làm đầy ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Bởi đối với họ, phía sau mỗi cuộc gọi từ bệnh viện có thể là cơ hội cứu chữa, điều trị cho bệnh nhân không thể chờ đến ngày mai.
Duy Tiến


