Những mái ấm tri ân (Kỳ 2)

Kỳ 2: Vẹn nghĩa tri ân

Không chỉ được dựng lên bằng gạch, đá và bê tông, những mái nhà dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn kết tinh từ sự âm thầm góp sức của những cán bộ, chiến sĩ ngày ngày rời thao trường, đảm trách thêm vai trò của những người thợ xây. Mỗi căn nhà hoàn thành là một nghĩa cử tri ân.

Màu xanh áo lính trên những công trình

Trên nhiều công trình xây dựng, màu xanh áo lính luôn hiện diện từ sáng sớm. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 34, Quân khu 5, Trường Sĩ quan Không quân, Binh chủng Đặc công… cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã và đang chung tay xây dựng, sửa chữa những căn nhà xuống cấp.

Tại phường Thành Nhất, hơn một tháng qua, 15 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 584 bám công trường, hỗ trợ xây dựng nhà mới cho anh Mai Đình Huy (SN 1984), con đẻ của ông Mai Đình Niên, người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học.

Sau khi ổn định nơi ăn ở, những người lính nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người dọn mặt bằng, đào móng; người đan thép, tập kết vật liệu; người trộn hồ, xây tường, đổ bê tông. Công việc nặng nhọc nhưng được triển khai khẩn trương, nhịp nhàng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 584 tham gia xây nhà cho người dân phường Thành Nhất.

Thượng úy Trần Ngọc Duy, Phó Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn Bộ binh 303, chia sẻ: “Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị từng tham gia xây dựng nhà ở trong Chiến dịch Quang Trung và các đợt xây nhà Tình nghĩa trước đây nên đã có kinh nghiệm. Vì vậy, anh em nhanh chóng bắt nhịp công việc, cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”.

Đứng bên căn nhà đang dần hoàn thiện, ông Mai Đình Niên không giấu được xúc động: “Bộ đội nhiệt tình và chẳng quản ngại khó khăn. Làm xong đến đâu gọn gàng đến đó. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương”.

Tại thôn Phú Thường, xã Ô Loan, những người lính trẻ vẫn miệt mài vận chuyển vật liệu, trộn hồ, xây từng bức tường nhà ở cho bà Nguyễn Thị Tươi. Đôi tay vốn quen với thao trường, huấn luyện nay cần mẫn với từng bao xi măng, viên gạch. Đại úy Trịnh Minh Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Loan cho biết, đơn vị đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình bà Tươi, giúp công trình sớm hoàn thành.

Bước sang trang mới

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã trở thành cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngày về nhà mới, bà Hồ Thị Nhơn ở thôn Triêm Đức, xã Đồng Xuân không giấu được niềm vui. Với bà, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn giải tỏa nỗi lo đã đeo đẳng nhiều năm. “Nhờ có các anh bộ đội, chính quyền và bà con giúp đỡ, giờ gia đình mới có được căn nhà chắc chắn như thế này”, bà Nhơn xúc động nói.

Bộ đội chung sức xây nhà cho người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn phường Ea Kao.

Cùng chung niềm vui ấy, tại tổ dân phố 2, phường Ea Kao, bà Nguyễn Thị Nguyệt tất bật chuẩn bị chuyển vào căn nhà mới. Bà đi quanh nhà, tỉ mỉ lau nhẹ từng cánh cửa, từng viên gạch lát sàn. Được bàn giao nhà mới đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bà Nguyệt trằn trọc nhiều đêm vì hạnh phúc. Bà chia sẻ: “Có nhà mới rồi, cuộc sống của gia đình từ nay coi như đã bước sang một trang mới. Không còn lo nắng mưa, nơm nớp sợ mỗi khi bão về nữa”.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ, mỗi mái ấm được dựng xây là một lời tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc; là sự sẻ chia với những gia đình đang tiếp tục gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục chủ trì, tham mưu UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, để những gia đình còn khó khăn sớm được sống trong những mái nhà an toàn, ấm áp nghĩa tình.

Quỳnh Anh - Thùy Thảo

Ý kiến của bạn